Uống rượu với bạn học ở quê nhà
một năm làm mướn thị thành
về quê đón tết loanh quanh mấy ngày
mong rằng ít rủi nhiều nhiều may
mạnh như trâu để đường cày thẳng băng
xa quê từ độ tuổi thằng
mùa trăng tuổi ngọc, lồng đèn xa lâu
cũng mưa nắng cũng dãi dầu
mồ hôi mặn vị như nhau thôi mà
về thương lại hạt phù sa
lên từ sông đọng vườn nhà chút xanh
về thương đầu bãi cuối gành
mẹ cha đã trải trọn dành cho con
về thương mong ước cỏn con
khi ta lớn thoát tre làng khóa chân
về thương mưa nắng ngoài sân
mình mang theo đến nơi gần nơi xa
nghề tôi chém gió xa nhà
chữ câu đổi gạo tháng ba quê mình
chẳng gì để gọi lung linh
tết nơi sống, tết nơi sinh chia đều.
TRỊNH CẦU