Ổ cờ bạc Vân Hà
16:21', 1/5/ 2003 (GMT+7)

Xóm Vân Hà thuộc khu vực 2, phường Nhơn Phú (Quy Nhơn) có 22 hộ, 138 nhân khẩu, nhiều năm nay trở thành ổ cờ bạc do Nguyễn Văn Bản tổ chức. Theo nhiều người, có lúc đối tượng cờ bạc tập trung về xấp xỉ một nửa số dân địa phương và kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác, làm cho tình hình trật tự xã hội ở đây vô cùng phức tạp. Nhiều lá đơn với bao điều lo lắng và bất bình của bà con địa phương được gửi đến các cấp hữu quan.

* Những bi kịch từ sòng bạc Vân Hà

Đến với sòng bạc Vân Hà, ngoài những con bạc chuyên nghiệp ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, còn có không ít những người bị dụ dỗ, lôi kéo. Họ hăm hở mang tiền bạc, tài sản đến và ủ rũ ra về với nỗi thất vọng lo lắng. Và đó là nguyên nhân của những bi kịch. Đoàn Xuân Quân ở thôn An Hòa, xã Phước An (Tuy Phước) là một thanh niên mới lớn, mồ côi cha, nhưng nhờ có người mẹ chịu thương chịu khó nên trong cuộc sống Quân không thua kém gì chúng bạn cùng trang lứa. Mới đây, cả thôn An Hòa bàng hoàng trước hung tin Quân tự tử. Còn người mẹ góa tội nghiệp ấy, mất đứa con duy nhất bà gần như suy sụp hoàn toàn. Chỉ vì bị các con bạc chuyên nghiệp dụ dỗ, Quân đã đến sòng bạc Vân Hà, sau khi thua hết số tiền trong túi và tiền thế chấp chiếc xe máy đang đi, Quân đã tìm đến cái chết.

Ngô Văn T., sinh năm 1975, ở tổ 7 khu vực 2 phường Trần Quang Diệu (Quy Nhơn) từ một người chỉ biết chí thú làm ăn, tích góp được một số tài sản, đang chuẩn bị mở mang nghề làm bánh ngọt, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đến với sòng bạc Vân Hà đã phải bán xe, thế chấp nhà ở để trả nợ. Tính ra, T. đã nướng vào sòng bạc này cả trăm triệu đồng. Lê Văn L., sinh năm 1970, ở đội 3 thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước), sau khi thua hết tiền mặt đã thế chấp xe máy và bán lô đất chuẩn bị xây nhà để gỡ, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Nguyễn Thị Mỹ P., sinh năm 1980 ở huyện Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, do đam mê cờ bạc đã trở thành kẻ móc túi chuyên nghiệp. Thị P. là cao thủ trong nghề móc túi, nhưng với nghề cờ bạc thị chỉ là hàng “hậu sinh”, nên kiếm được bao nhiêu tiền thị đều đem nướng vào sòng bạc Vân Hà. Lê Văn Hường - sinh năm 1989, bỏ học để làm cảnh giới và dắt mối cho Sáu Bản. Bao nhiêu tiền Hường kiếm được đều bị cha là Lê Thiệp - sinh năm 1936, là con bạc thường xuyên của sòng bạc Vân Hà - "mượn" để gỡ và chưa bao giờ trả lại. Ông N.N.K. - sinh năm 1946 - ở khu vực 8 phường Ngô Mây (Quy Nhơn), một buổi sáng thức dậy phát hiện vợ mình biến mất cùng với một số tiền khá lớn và mấy cây vàng. Tìm kiếm mấy hôm, ông K. mới biết được bà vợ đang bận ăn thua tại sòng bạc Vân Hà. Ông gửi đơn đến Công an kêu cứu và tố cáo hành vi phạm pháp của tên Nguyễn Văn Bản.

Sòng bạc Vân Hà đã từng gây ra không biết bao nhiêu gia đình phải tán gia bại sản, vợ chồng ly tán, con cái hư hỏng, những vụ nêu trên chỉ là con số rất nhỏ. Bà con ở Vân Hà khẳng định, sòng bạc này không khác gì cái ung nhọt, còn nó là còn bao nỗi đau khổ và nhức nhối.

* Sáu Bản - Tên cầm đầu và sòng bạc Vân Hà

Nguyễn Văn Bản, thường gọi là Sáu Bản, sinh năm 1954, ở tại khu vực 2, phường Nhơn Phú. Cuộc đời của Sáu Bản đã bị chính y nhuộm đen bằng những hành vi tội lỗi. Từ khi còn rất trẻ, Sáu Bản đã mê cờ bạc, và từ cờ bạc y lún dần vào con đường phạm pháp. Năm 1984, Sáu Bản cùng với đồng bọn tổ chức cướp tài sản, bị bắt và bị Tòa án xử phạt 13 năm tù giam. Năm 1997, ra tù chưa được bao lâu, Sáu Bản lại phạm tội lừa đảo, bị xử phạt 18 tháng tù giam. Năm 1999, mãn hạn tù, Sáu Bản trở về Vân Hà, tổ chức tại đây sòng bạc và sống bằng chính cái nghề phạm pháp này.

Vân Hà là một xóm nhỏ, nằm cạnh con sông Đục, có lũy tre và cánh đồng xanh bát ngát bao bọc xung quanh, là một vùng quê xinh đẹp và thơ mộng. Sòng bông đôi do Sáu Bản tổ chức thu hút ngày càng đông các con bạc từ các địa phương trong tỉnh như Quy Nhơn, Phù Cát, An Nhơn, Phù Mỹ và các tỉnh lân cận như Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi… đến sát phạt, làm cho tình hình trật tự xã hội ở đây trở nên vô cùng phức tạp. Một số đối tượng bám theo sòng bạc để kiếm ăn gồm những kẻ cầm đồ, thế chấp, cho vay; những người bán thức ăn, nước uống; bọn gái làm tiền và những tên dắt mối. Với địa hình ngăn cách với các khu dân cư khác, có sông, suối bao quanh, lại giáp ranh với Luật Lễ thuộc thị trấn Diêu Trì… rất thuận tiện cho việc tẩu tán khi bị công an phát hiện, thế nhưng Sáu Bản vẫn không chủ quan. Con cáo già trong nghề cờ bạc này đã không tiếc tiền tổ chức một hệ thống canh gác từ xa. Phía ngoài cùng là những tên chạy xe thồ, vừa chở các con bạc từ xa đến, vừa cảnh giới báo động khi phát hiện có công an. Lớp thứ hai là những em bé khoảng 9 - 10 tuổi, đứa đang lượm củi khô, đứa thả bò, đứa mò cá… nhưng nếu thấy có công an thì chúng ra tín hiệu ngay. Sáu Bản trả công cho những đứa trẻ này từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi ngày.

Triệt phá sòng bạc Vân Hà bằng biện pháp bắt quả tang là một việc rất khó. Tuy nhiên, không phải không còn biện pháp để ngăn chặn và xóa tụ điểm cờ bạc này. Nhân dân Vân Hà và những vùng lân cận mong muốn được giúp sức cùng chính quyền ra tay tẩy trừ sòng bạc Vân Hà. Họ đang chờ chính quyền "hô" để "ứng". Mong rằng Vân Hà sẽ không còn nhức nhối vì tệ nạn cờ bạc hoành hành.

. Mai Linh Giang

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Chị Đâu…  (30/04/2003)
Phụ nữ và những điều kỳ diệu sau chiến tranh  (30/04/2003)
Khí thế Bình Định trong những ngày tháng 4-1975  (29/04/2003)
Những “Yết Kiêu” diệt Mỹ   (29/04/2003)
Khu Đông gạo trắng nước trong...  (30/04/2003)
Ngày Quốc tế lao động 1-5 – Lịch sử và ý nghĩa  (28/04/2003)
Nhơn Mỹ ngày ấy – bây giờ  (28/04/2003)
Nhiều doanh nghiệp còn bỏ ngỏ  (27/04/2003)
Nghề nạo vét cống  (25/04/2003)
Ăn Tết Lào trên đất Quy Nhơn  (24/04/2003)
Những cuộc hôn nhân chân trời - góc biển  (23/04/2003)
Nghề bán vé số  (23/04/2003)
Cái chữ ở làng Hà Văn Trên  (23/04/2003)
Mưu sinh nơi đất khách  (21/04/2003)
Mãi mãi sáng ngời những di sản tư tưởng vĩ đại của Lê-nin  (21/04/2003)