Tuổi cao, chí càng cao
16:34', 24/8/ 2004 (GMT+7)

Đó là ông Đặng Nhật Tâm, thương binh hạng 2/4, 72 tuổi, hiện là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín (Hoài Ân). Tại Đại hội thi đua CCB huyện Hoài Ân 5 năm (2000-2004) vừa qua, ông Tâm đã được tuyên dương gương điển hình CCB gương mẫu.

Ông Đặng Nhật Tâm

Phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, khi về với đời thường, ông Tâm luôn tận tụy, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với những công việc được giao. Ông đã từng giữ chức Chủ tịch UBND xã, Chủ nhiệm HTX, Chủ nhiệm CLB thể dục thể thao của xã. Còn hiện nay, ông đang giữ đến 3 chức: Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Vĩnh Đức, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ân Tín. Trong các hoạt động, phong trào ở địa phương, ông đều tham gia rất nhiệt tình. Ông tâm sự: "Tôi luôn ghi nhớ lời của Bác Hồ khi nói chuyện với các cán bộ, chiến sĩ chuyển ngành, phục viên vào năm 1957 là Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang với truyền thống oanh liệt của quân đội thì bất cứ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu".

Tuy đã cao tuổi nhưng ông Tâm luôn cố gắng hoàn thành các công việc được giao. Khi gặp điều gì khó khăn trong công việc, ông thường tự mình nghiên cứu để khắc phục. Trong 10 năm làm Chủ nhiệm CLB TDTT xã Ân Tín (1994-2004), ông đã có nhiều đóng góp cho phong trào TDTT địa phương. Ông được nhận rất nhiều bằng khen của Sở TDTT tỉnh, UBND tỉnh, Tổng cục TDTT, Ủy ban TDTT. Ở cương vị là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã suốt 2 nhiệm kỳ, năm nào ông Đặng Nhật Tâm cũng được bình chọn là Người cao tuổi mẫu mực và đã từng được UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi mẫu mực vào năm 2001. Gia đình ông năm nào cũng được công nhận là Gia đình văn hóa.

Khi được hỏi vì sao tuổi đã cao nhưng vẫn có thể đảm đương nhiều công việc như thế, ông giải thích đơn giản: "Khi đã có lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm thì việc gì cũng có thể làm được".

Gương mẫu về hành động, vững vàng về chính trị tư tưởng, đó là những gì người CCB Đặng Nhật Tâm luôn tâm niệm để hoàn thành tốt mọi công việc.

. Nguyên Sương

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hai cô gái giải Nhất   (24/08/2004)
Phiên chợ trong sương sớm   (23/08/2004)
Điện thoại di động: Thật - giả khó phân   (23/08/2004)
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục  (22/08/2004)
Quy Nhơn: Những ngày đầu thực hiện bắt buộc đội mũ bảo hiểm  (20/08/2004)
Bát nháo nạn đào sắt phế liệu ở kho đạn Đèo Son   (19/08/2004)
Vùng đất dưới chân Đồi 10   (19/08/2004)
Những người lặng lẽ gìn giữ niềm vui  (19/08/2004)
Công an Bình Định không ngừng lớn mạnh trong phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND  (19/08/2004)
Chị Bảy hòa giải   (18/08/2004)
Chú trọng công tác tư tưởng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số   (18/08/2004)
Xây dựng cuộc sống mới ở Vân Canh  (18/08/2004)
Nghe nói chuyện thời sự thích lắm!   (17/08/2004)
Nhức nhối nạn lấn chiếm đất trái phép ở phường Quang Trung  (16/08/2004)
Hành trình lên đất thượng nguồn  (16/08/2004)