Giấc mơ vàng không thành
9:41', 13/12/ 2003 (GMT+7)

Bản lĩnh của ĐKVĐ Thái Lan và sự nghiệt ngã của ông trọng tài Malaysia đã dập tắt giấc mơ đăng quang - sau 44 năm mòn mỏi - của bóng đá Việt Nam.

Bàn thắng của Thanh Phương (áo đỏ) nhưng không được trọng tài công nhận

Vừa nhập cuộc, VN đã dồn đội hình lên gây sức ép. Tuy nhiên, Thái Lan không phải là cừu non và chỉ sau mươi phút đầu, họ lập tức giành lại thế quân bình. Thậm chí đội khách còn đá tốt hơn khi cả Issawa, Sakda chơi áp sát không cho Hữu Thắng, Tài Em, Quốc Vượng dâng cao. Chính vì bị kèm cặp quyết liệt, lối đá nhanh nhạy vốn có của các tiền vệ VN trở nên kém mạch lạc, nhiều đường chuyền liên tục sai địa chỉ. Thêm vào đó, Thái Lan đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu lớn nhất của VN chính là hậu vệ trái Đức Tuấn. Cầu thủ thay thế Văn Trương này đã tỏ ra quá khớp, không tự tin trong những pha cản phá và cũng không thuận cả chân trái nên tỏ ra rất lúng túng. Phút 32, từ một pha mở bóng của Piyawat (23) qua tầm đầu của Duy Hoàng, Đức Tuấn lao vào trung lộ cắt bóng... hụt, và vua phá lưới Sarayoot (17) chỉ làm mỗi một việc là buộc Thế Anh vào lưới nhặt bóng. Sau đó Đức Tuấn còn nhiều pha sai sót nữa nhưng phải đến phút 50 hiệp 2, HLV Riedl mới đưa Lâm Tấn vào thay.

Một sai sót cá nhân trong một trận cầu lớn khi mà đẳng cấp có phần chênh lệch (Thái Lan xử lý, thu hồi bóng và tổ chức phản công tốt, trong khi VN tấn công nhiều nhưng ít hiệu quả) đã vắt cạn sức cả đội VN trong suốt hiệp 2. Những đợt tấn công dồn dập của cơn lốc đỏ cứ bị hất văng ra khỏi khu 16m50, liên tiếp từ những cú sút xa của Quốc Vượng đến cú đánh đầu của Tài Em và những pha cầm bóng đột phá dũng mãnh của Văn Quyến đều bị vô hiệu hóa. Người hâm mộ VN càng tuyệt vọng khi Quốc Vượng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, khi thời gian đã cạn thì thật bất ngờ, Quyến đã thắp lại hy vọng cho VN. Phút đá bù giờ thứ nhất, Minh Phương từ biên ngang nỗ lực tạt căng vào giữa, Tài Em bật cao đánh đầu trả về cho Văn Quyến đã chờ sẵn. Quyến ngã người vô lê, bóng bật đất nẩy vào góc thấp khiến thủ môn Kosin bó tay. Cả sân vận động Mỹ Đình như nổ tung...

Bước vào hiệp phụ, nếu xử lý khôn ngoan hơn, tiền vệ Như Thuật - người được HLV Riedl tung vào gần cuối hiệp 2 thay cho Huy Hoàng chấn thương - đã có thể ghi bàn thắng vàng ở phút 93 khi Quyến đi bóng qua 2 hậu vệ Thái, chuyền cho Thuật cách khung thành chỉ 7-8m. Thay vì một cú sút thì Thuật lại lừa bóng đi tiếp xuống biên ngang và đường chuyền cuối cùng lại quá nhẹ. Ngay sau đó, người Thái tràn lên phản công và chỉ cần một pha bóng đan qua đan lại đơn giản, Thonglao (7) nhả về đúng tầm cho Nataporn (29) tung cú sút sấm sét, chấm dứt giấc mơ vàng cho bóng đá VN sau 44 năm đằng đẵng... Một lần nữa chúng ta lại thua, và thua hết sức cay đắng trên sân nhà.

Điều đáng nói trong trận này chính là cách cầm còi của tổ trọng tài mà trọng tài chính là ông Salleh (Malaysia). Ông Salleh là người đã từng cầm còi trận vòng ngoài giữa Thái Lan và VN, không hiểu sao vẫn được bố trí cầm còi trận này, nhất là đội bóng quê hương ông vừa thua đau trước VN ở bán kết. Ông đã từ chối một bàn thắng hợp lệ ở hiệp 1 của Đặng Thanh Phương (cho rằng việt vị trong khi pha quay chậm cho thấy khi Tài Em chuyền, Phương còn ở phía trước hàng thủ Thái Lan). Ông cũng bỏ qua thẻ vàng thứ 2 cho hậu vệ Phaitoon (15) khi đốn ngã thô bạo Tài Em từ phía sau, cũng như nhiều pha vào bóng ác ý của Sakda. Chính vì thua người mà chúng ta đã trả giá khi không có tiền vệ để đeo bám Thonglao, tạo cơ hội cho cầu thủ này tiếp bóng cho đồng đội ghi bàn.

* Trong khi đó, HLV Riedl đã chính thức chia tay VN. Sáng 12-12, sau khi đến thăm, động viên đội tuyển U.23 VN trước trận chung kết gặp Thái Lan, Chủ tịch LĐBĐVN Mai Liêm Trực đã có cuộc làm việc với HLV trưởng đội tuyển bóng đá VN Alfred Riedl và chính thức mời ông ký hợp đồng 2 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia VN. HLV Riedl cảm ơn lời mời của LĐBĐVN nhưng ông lấy làm tiếc vì đã ký hợp đồng huấn luyện cho đội tuyển Palestine từ 1-2 năm. Ông cho biết không muốn bội tín và đây là hợp đồng rất quan trọng nên không thể thay đổi được.

Chủ tịch Mai Liêm Trực cảm ơn những đóng góp của HLV Riedl cho những thành công của bóng đá VN và tỏ ý tiếc vì không thể giữ chân ông. Tuy nhiên, HLV Riedl nói: "Chúng ta sẽ thường xuyên giữ liên lạc với nhau và tôi mong muốn sẽ trở lại làm việc tại VN trong thời gian tới".

. Theo Thanh Niên

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Lạch Tray ngất ngây trong chiến thắng  (12/12/2003)
Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng  (12/12/2003)
"Bật mí" về chiếc áo có ngôi sao vàng của Văn Quyến  (11/12/2003)
Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ bảo vệ được ngôi vô địch?  (11/12/2003)
Kình ngư Trương Ngọc Tuấn và bước đường đến vinh quang   (10/12/2003)
Việt Nam - Malaysia: Trận đấu nghẹt thở và… kỳ lạ   (10/12/2003)
"Nối mạng" với HLV Nguyễn Xuân Quắc   (09/12/2003)
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)
U23 Việt Nam sẽ thắng!   (05/12/2003)