Vòng đấu thứ 20 V.League 2003:
Cuộc tái đấu giữa cặp kỳ phùng địch thủ
16:47', 6/6/ 2003 (GMT+7)

PiPat sẽ "phục thù" cho BĐ trong trận tái đấu với NĐ?

Chiều chủ nhật tới (8-6), các sân cỏ cả nước sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận thứ 20 V.League 2003. Trên SVĐ Quy Nhơn, đội Bình Định (BĐ) tiếp các cầu thủ Nam Định (NĐ). Đây là trận tái đấu giữa cặp kỳ phùng địch thủ.

NĐ và BĐ là 2 đội bóng có khá nhiều duyên - nợ. Suốt từ đầu giải đến nay, 2 đội liên tục ở trong thế bám đuổi nhau. Khi thì NĐ bứt phá vươn lên đứng ở vị trí của tốp những đội thuộc nhóm “thường thường bậc trung”; lúc 2 đội cùng bị rơi vào tốp “cầm đèn đỏ” và có khi BĐ lại bất ngờ vươn lên “qua mặt” NĐ. Kết thúc giai đoạn I, đội NĐ vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng tổng sắp với 4 trận thắng, 3 trận hòa, 4 trận thua, hiệu số 7/10, được 15 điểm; còn BĐ khi đó vẫn “an vị” ở “tốp nguy hiểm” với vỏn vẹn 11 điểm sau 11 lượt trận (thắng 3 trận, hòa 2 trận, thua 6 trận, hiệu số 10/13).

Kể từ giai đoạn II đến nay, đội NĐ thi đấu ngày càng khởi sắc. Trong khi đó, đội BĐ cũng liên tục có những cuộc bứt phá, vươn lên. Sau 19 lượt trận, từ vị trí những đội có nguy cơ phải xuống hạng, đội BĐ đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 7 với 26 điểm (thắng 7, hòa 5, thua 7). Ngược lại, từ vị trí thứ 6, hiện đội NĐ đã vượt lên nhóm “những anh giai ngồi chiếu trên”, với 8 trận thắng, 6 trận hòa, 5 trận thua, được 30 điểm. Quả là những cuộc rượt đuổi, “soán ngôi” ngoạn mục và đầy kịch tính. Và, đỉnh điểm của “mối duyên - nợ” giữa BĐ - NĐ chính là ở lượt trận đấu thứ 9 diễn ra tại sân Chùa Cuối - “thánh địa Thành Nam” vào chiều 23-3. Trận đấu đã diễn ra gay cấn và khá căng thẳng. Kết quả, thắng lợi đã thuộc về đội chủ nhà NĐ. Trong khi đó, đội BĐ không chỉ thua NĐ 0-1 mà còn phải chịu một tổn thất khá lớn. Đó là trường hợp “con át chủ bài” Pipat (10-BĐ) bị thẻ đỏ và bị treo giò tới 3 trận liên tiếp. Cũng chính vì không có Pipat, đội BĐ đã phải gặp không ít khó khăn trong bước đường thực hiện mục tiêu trụ hạng.

Ở lượt trận thứ 20 sắp tới 2 đội BĐ và NĐ sẽ thi đấu ra sao? Khác với trận đấu giai đoạn I, giờ đây, tình thế đã có nhiều thay đổi. Đội BĐ đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 7, trong khi đó thì NĐ đang thuộc nhóm “tứ trụ”, hy vọng tranh huy chương đồng. Hiện cả 2 đội BĐ và NĐ đều đã đủ điều kiện trụ hạng. Nếu theo “thông lệ”, như các đội khác thì trận đấu tới sẽ là một trận “hữu hảo” mang ý nghĩa “kỷ niệm” trước khi giải kết thúc. Song, riêng đối với BĐ và NĐ lại khác. Nhiều khả năng trận đấu diễn ra tại sân Quy Nhơn vào chiều ngày 8-6 sẽ là một trận thư hùng. Thậm chí, không loại trừ khả năng trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng, gay cấn. Bởi vì, đội NĐ sẽ quyết tâm thi đấu để hy vọng có thể tranh chấp HCĐ với Thể Công; còn đội BĐ cũng sẽ quyết đấu để “đòi nợ”. Xét về tương quan lực lượng, cả 2 đội BĐ và NĐ đều có những ưu thế riêng. Về “đẳng cấp” đội NĐ có phần nhỉnh hơn BĐ. Tuy vậy, lực lượng của đội NĐ trong trận đấu chiều 8-6 lại thiếu vắng một số cầu thủ trong đó có “khẩu đại bác” Achiefu (24-NĐ). Ngược lại, so với giai đoạn I giờ đây lực lượng của đội BĐ đã được tăng cường, bổ sung đáng kể và mạnh hơn khá nhiều. Đồng thời, đội BĐ lại có lợi thế rất lớn là được thi đấu ngay tại “thánh địa Quy Nhơn” với tâm lý hết sức thoải mái và hưng phấn.

Giờ bóng lăn của lượt trận thứ 20 V.League 2003 đã gần kề. Cuộc tái đấu giữa cặp “kỳ phùng địch thủ” BĐ - NĐ trên sân Quy Nhơn dự báo sẽ là “một trận thư hùng” và ưu thế sẽ thuộc về đội chủ nhà BĐ.

. Viết Hiền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Gò Cây Ké - Một địa chỉ gốm Champa tiềm ẩn  (05/06/2003)
Nhà Rông và nhà Rông văn hóa  (04/06/2003)
An Trung mở đầu mùa lễ hội  (03/06/2003)
Nở rộ băng, đĩa vi phạm bản quyền  (02/06/2003)
Đáng tiếc cho Bình Định!  (01/06/2003)
"Mẹ ơi đừng đánh con đau"  (30/05/2003)
Ngựa ô lại tung vó!  (30/05/2003)
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)