Trước trận chung kết lượt về Tiger Cup 2004: Indonesia sẽ lật ngược thế cờ?
15:58', 16/1/ 2005 (GMT+7)

18 giờ 30 phút chiều nay (16-1), tại sân vận động quốc gia Singapore sẽ diễn ra trận chung kết lượt về Tiger Cup 2004 giữa Singapore và Indonesia. Ở trận lượt đi, Singapore đã bất ngờ quật ngã Indonesia với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, như vậy chưa chắc là Singapore sẽ 100% đoạt cúp vô địch bởi Indonesia thường chơi rất hay trên sân khách và việc họ lật ngược thế cờ là hoàn toàn có thể.

Pha tranh bóng trong trận chung kết lượt đi giữa Indonesia (áo đỏ) và Singapore

Trước trận chung kết lượt về này, quá nửa đội tuyển Singapore bị dịch cúm nhưng rất may vào giờ chót, tất cả các cầu thủ đã bình phục và đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của Tiger Cup 2004. HLV đội tuyển Singapore, ông Avramovic khẳng định: "Chúng tôi sẵn sàng đoạt cúp. Sức ép đang thuộc về Indonesia chứ không phải chúng tôi." Còn "cáo già" Peter Withe, HLV đội tuyển Indonesia, cũng tỏ ra khá tự tin: "Chúng tôi sẽ chơi tấn công. Trận lượt đi chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nhưng đội thắng lại là Singapore. Bóng đá là vậy và đó là chuyện bình thường."

Ai cũng công nhận tại Tiger Cup lần này, Indonesia đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt nhưng dường như lối đá đó luôn "kỵ rơ" với lối đá phòng thủ kiên cố của Singapore. Do vậy, vấn đề trong trận chung kết lượt về chiều nay, là ông Peter Withe và các học trò sẽ sử dụng chìa khóa gì để mở cánh cửa phòng thủ kiên cố đó?

Trong khi đó, đội trưởng tuyển Thái Lan Thredsak Chaiman, người từng 4 lần dự Tiger Cup và cũng là "Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 2002" dự đoán: "Singapore sẵn sàng cho việc lên ngôi bởi sẽ không có nhiều ngạc nhiên nữa ở trận chung kết lượt về này. Tôi nghĩ, Indonesia rất cố gắng ghi bàn trước ở trận lượt đi nhưng họ đã bị vỡ trận sau bàn thua sớm khiến cho tính kỷ luật trong đội diễn ra sau đó theo tình huống xấu. Indonesia muốn kết thúc cuộc chơi ngay trận đấu lượt đi nhưng đã bị sập bẫy trước lối đá phản công của Singapore, đặc biệt là trước hai cầu thủ nhanh nhẹn người Nigeria Agu Casmir (20) và Itimi Dickson (22)".

Xem ra, đúng như Chaiman nhận định, Indonesia khó có thể cản được Singapore lên ngôi vô địch. Và nếu đúng vậy, thì đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho Singapore - đội đã chơi rất hay tại Tiger Cup lần này. Nhưng bóng đá vốn bất ngờ, Tiger Cup 2004 lại càng có nhiều bất ngờ, nên nhiều người hy vọng Indonesia có thể lật ngược được thế cờ như họ đã từng lật đổ Malaysia trong trận bán kết lượt về. Hãy chờ xem Indonesia có tái lập được kỳ tích đó không.

Trong trận tranh HCĐ trước đó, Malaysia đã trả được món nợ thua 0-1 tại vòng đấu bảng bằng thắng lợi 2-1 trước Myanmar. Với kết quả này, Malaysia chính thức trở thành chủ nhân của tấm HCĐ Tiger Cup 2004 cùng với khoản tiền thưởng 20.000 USD, còn Myanmar đứng thứ tư với phần thưởng 10.000 USD.

. Bảo Huy (tổng hợp)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 4)  (14/01/2005)
Cúp bóng đá Quốc gia - Vilube 2005: Hứa hẹn hấp dẫn hơn   (14/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 3)  (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 2)   (13/01/2005)
Từ Công nhân Nghĩa Bình đến Hoa Lâm Bình Định (kỳ 1)  (13/01/2005)
Nhận diện đối thủ ở trận Siêu Cúp: Hoàng Anh Gia Lai vẫn rất mạnh  (12/01/2005)
Trận Siêu Cúp tổ chức ở một sân miền Trung sẽ tốt hơn  (12/01/2005)
Hai người thổi kèn amáp  (11/01/2005)
Bóng đá miền Trung - Thử thách cho chính mình  (11/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định sẽ thi đấu với Thai Air Way  (10/01/2005)
Trận Siêu Cúp quốc gia: Có nên tổ chức tại Hải Phòng?   (10/01/2005)
Huấn luyện viên trưởng cho ĐTVN: Riedl hay Calisto?   (10/01/2005)
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm sai phạm của LĐBĐVN   (09/01/2005)
Trận tranh Siêu cúp quốc gia sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray   (09/01/2005)
"Khẩu thần công" Vorawood đã nhả đạn   (07/01/2005)