Thanh Lam - "Nắng lên" trong đêm hè
10:44', 6/8/ 2004 (GMT+7)

Bước sang tuổi 35 tròn tháng (Thanh Lam sinh 19-6-1969), Thanh Lam đã xuất hiện trở lại trong một Live show khá ngoạn mục mang tên "Nắng lên". Rất đông những người mến mộ cô từ nhiều năm nay đã tới Nhà hát Lớn Hà Nội để chiêm ngưỡng Thanh Lam - Giọng ca nhạc nhẹ số một Việt Nam - qua chương trình "Âm nhạc và những người bạn" của VTV3.

Ca sĩ Thanh Lam

Ngoài nhạc sĩ Thuận Yến - người cha thân yêu của Thanh Lam, ba nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Phó Đức Phương và Thanh Tùng là những tác giả có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp ca hát của Thanh Lam ở thế kỷ trước. Bên cạnh sự trình diễn như nghiêng về khẩu thuật "Huyền thoại hồ Núi Cốc" của Phó Đức Phương mà Thanh Lam cùng các bạn thực hiện, đối với những tình khúc Trịnh Công Sơn như "Nhìn những mùa thu đi", "Ướt mi", "Ru em ngậm ngùi", Thanh Lam thể hiện như muốn đập vỡ từng nốt để lấy ra cái nhân, cái lõi cảm xúc của Trịnh Công Sơn đầy u uẩn nhằm hướng người nghe nhận ra một Trịnh Công Sơn mới mẻ hơn như đã từng biết.

Song điều bất ngờ của "Nắng lên" lại chính là cuộc tri ngộ giữa Thanh Lam với nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn. Những sáng tác về một thế giới đồng quê tràn đầy hơi thở ấu thơ của Lê Minh Sơn sâu đậm một chất pop centimental đã trở thành một vỉa quặng phì nhiêu cho Thanh Lam khai phá.

Ta bất ngờ và thực sự gặp một Thanh Lam phục sinh trong "Nắng lên". Ta hân hoan khi thấy Thanh Lam "Nắng lên" trong đêm hè. Cái khao khát vươn tới tự do, có lúc thật dị biệt trong sáng tạo Lê Minh Sơn và trong giọng hát Thanh Lam đã gặp nhau, đã đồng cảm và đã cộng hưởng mạnh mẽ. Một đồng quê Bắc bộ vùng chiêm trũng tươi ròng, trong veo đã hiện ra rực rỡ trong giai điệu Lê Minh Sơn mà Thanh Lam như lộn trái mình ra mà biểu cảm. Trong sáng, tạo âm nhạc, có rất nhiều tác giả sản xuất ra những "hàng hiệu" rất "bắt mắt". Nhưng nếu thẩm định kỹ, ta sẽ nhận ra giữa những "bắt mắt" ấy là những mối "hàn xì" một cách tinh vi. Âm nhạc Lê Minh Sơn thoát khỏi sự hàn xì ấy. Nó liền mạch và phóng khoáng. Thanh Lam đã thực sự "Nắng lên" trở lại, đã đem tới mọi người những rung động mới mẻ của Lê Minh Sơn. Và họ lại tràn đầy hy vọng khi việc hoàn tất album "Nắng lên" chờ họ ở phía trước.  

. Nguyễn Thụy Kha

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Ấn tượng huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký   (05/08/2004)
Nhạc trẻ cùng mối quan hệ: ca sĩ và manager  (04/08/2004)
Thơ Phạm Tỵ   (04/08/2004)
Tình yêu trong "Đêm của cỏ"(*)  (03/08/2004)
Mạc Can - ông hề già mê chữ   (02/08/2004)
Nguyệt và em  (30/07/2004)
Nỗi niềm Trương Chi   (30/07/2004)
Nghệ sĩ với nghề "tay trái"   (29/07/2004)
Thơ viết nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27-7   (29/07/2004)
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và những bài hát về thương binh, liệt sĩ  (26/07/2004)
Gặp lại Chuyện tình nàng Sita  (25/07/2004)
Tháng ngày qua   (23/07/2004)
Đi tìm đồng đội   (23/07/2004)
Thơ Mai Thìn   (21/07/2004)
Thái Dương Văn Đoàn: Nơi tập hợp các cây bút theo quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh  (20/07/2004)