Ngọt ngào tiếng nói quê hương
16:48', 7/2/ 2007 (GMT+7)

Em tôi là Việt kiều Mỹ, năm nay dắt con nhỏ về quê ăn tết cổ truyền với gia đình. Hai đứa nhỏ một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi, chúng nói tiếng Việt rất rành. Từ sân bay vừa về đến nhà nó đã nói: "Dạ cháu chào dì Sáu". Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "sao cháu biết dì Sáu?". Cháu đáp: "Dạ, cháu nghe mẹ cháu nói".

Ở nhà, hai đứa huyên thuyên kể cho tôi nghe ở Mỹ nó được cha mẹ dạy cách gọi thứ bậc các người thân trong gia đình, nào là ông, bà ngoại, ông bà nội, chú, dì, cậu...Trẻ con hàng xóm đến chơi, hai đứa rất vui, hễ đứa lớn hơn nó thì nó gọi bằng anh, kém hơn nó thì nó gọi bằng em. Một đứa bé trong xóm đang chơi bỗng khóc, con bé em tôi chạy đến vỗ vỗ vào mông con bé hàng xóm rồi nói: "Nín đi em, nín đi em, ngoan nào, chị ru em ngủ nhé: "Dí" dầu cầu "dán" đóng đinh, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi”.  Nghe con bé hát lời ru, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Hôm sinh nhật thằng lớn 6 tuổi, tôi mua cho nó 10 bức tranh in hình hoa, quả, quê hương đồng ruộng Việt Nam. Khi mở quà ra cháu reo lên: "Ồ chuối, chuối đây mẹ ơi, chuối dùng để cúng tổ tiên ông bà". Rồi nó lần lượt chỉ, quả dừa có ở Bình Định, măng cụt, sầu riêng có ở Nam Bộ. Tôi hỏi: "cháu ăn những loại trái cây này chưa". Cháu nói: "Dạ cháu ăn cả rồi, vì mẹ bảo những loại trái cây này chỉ có ở quê hương Việt Nam, cần phải ăn cho biết trái cây quê hương".

Em gái tôi nói: "Ở nước ngoài cách sống người ta khác mình lắm, mạnh ai nấy sống. Em sợ con bị ảnh hưởng, nên em rất chăm lo dạy dỗ cháu sống theo truyền thống của người Việt mình. Ở nhà vợ chồng em thống nhất với nhau, nói toàn tiếng Việt, nên cháu nói tiếng Việt rất rành. Dẫu bận thế nào, vợ chồng em cũng dành thời gian để kể cho con nghe về ông, bà, cô chú, bác ở Việt Nam, để cháu hình thành tình cảm gia đình, bà con dòng họ. Kể về những miền quê Việt Nam và nấu những món ăn truyền thống của Việt Nam cho cháu biết".

Nhìn các cháu chỉ vào những bức tranh, nói nào là con trâu, cánh đồng, bụi tre, cây đa, giếng nước, bến đò. Tôi cứ ngỡ là cháu đã sinh ra và lớn lên ở làng quê Việt Nam. Thật ngọt ngào tiếng nói quê hương.

  • Phước Lộc
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Hòa Bình được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân  (07/02/2007)
Nhớ lại hội xuân xưa  (06/02/2007)
Một vườn hoa nhiều hương sắc  (06/02/2007)
Phục dựng vở tuồng cổ “Ngũ Hổ Bình Liêu”  (06/02/2007)
Nhiều hoạt động văn hóa mừng Đảng mừng Xuân  (05/02/2007)
Báo Bình Định Xuân Đinh Hợi - 2007  (02/02/2007)
Đi tìm vật thờ tự trong các tháp Chăm  (02/02/2007)
Sưu tầm những giá trị truyền thống của văn hóa Chăm H’roi  (01/02/2007)
Tết Đinh Hợi 2007: Sôi nổi với các hoạt động mừng xuân  (01/02/2007)
Đợt phim mừng Đảng mừng xuân Đinh Hợi  (31/01/2007)
Thư viện huyện, cơ sở: Còn nhiều cái khó  (30/01/2007)
Xây dựng bộ phim “Bình Định - Tiềm năng du lịch sinh thái biển”   (26/01/2007)
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Tiến Đạt đạt Giải đặc biệt xuất sắc nhất Châu Á  (25/01/2007)
Tháng Chạp mùa này rét lắm  (23/01/2007)
Lạc vào thế giới gốm Việt  (23/01/2007)