Bi da - Trò chơi lắm cảnh khóc, cười
10:46', 1/6/ 2004 (GMT+7)

Bida là một môn thể thao giải trí thu hút rất đông người chơi. Tuy nhiên, chung quanh có rất nhiều chuyện khóc, cười.

* Bida - "trò chơi không biên giới"

Thanh niên ngày nay gặp nhau hay "cà khịa" nhau thi đấu bida. Một chầu cà phê, gói thuốc lá, vài chai bia, độ nhậu... thường đi kèm với trò chơi giải trí này. Anh Lê Hồng Duy ở đường Nguyễn Chánh (Quy Nhơn), một "cơ thủ" được nhiều chủ bàn nhẵn mặt, cho biết: "Ở Quy Nhơn, sau 7 giờ tối tìm được một bàn bida trống để chơi thật không dễ tí nào dù lượng bàn bida ở đây không phải là ít. Với mình, sau một ngày làm việc, tối gặp bạn bè chơi bida đánh độ vài chai với bạn bè là xong".

Không phải chỉ trong giờ nghỉ mà ngay cả giờ hành chính, nhiều học sinh, công chức vẫn "vô tư" cầm cơ bida để... so tài. Không ít lần chúng tôi gặp các công chức, thậm chí có người còn mặc cả áo có đeo bảng hiệu của cơ quan, đơn vị mình, vào chơi bida rất vô tư (!)

Hiện tượng trên không chỉ diễn ra ở thành phố mà còn đang phổ biến ở thôn quê. Cách đây không lâu, chúng tôi về làm việc ở UBND xã Cát Khánh (Phù Cát). Đến nơi đợi mãi (từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30) nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cán bộ cần gặp. Thấy vậy, một người địa phương đã "mách nước" vị cán bộ ấy đang đánh bida gần đó. Ngay sau đó, chúng tôi tìm đến bàn bida và lúc này đã nửa buổi chiều nhưng có đến 3 vị cán bộ xã đang đứng cạnh bàn bi da, trong đó có 2 "cơ thủ", một trọng tài và két bia Quy Nhơn đang uống phân nửa...

Ở thôn quê, người kinh doanh bida chủ yếu lựa những địa điểm gần cơ quan Nhà nước và đặc biệt là gần trường học, chủ yếu là các trường cấp 2 và cấp 3. Hầu hết các bàn bida gần trường học đều không còn bàn trống vào những giờ học.

* Những canh bạc bên bàn bida

12 giờ trưa, dưới mái tôn nóng hầm hập, cả dãy bàn bida ở CLB MT trên đường Lê Hồng Phong (Quy Nhơn) chỉ có 1 chiếc bàn đang tụ tập đông người. 2 "cơ thủ": Hùng người trạc 40 tuổi, người đeo đầy vàng, thân hình đậm và Tuấn, trạc 30 tuổi gầy đen; 1 trọng tài và 3 vị khách xem. Dù bàn đông người nhưng vẫn tĩnh lặng đến lạ kỳ ngoại trừ tiếng thở dài mỗi khi sơ sảy một đường bi và tiếng lốc cốc của những viên bi chạm nhau. Điếu thuốc cháy đỏ luôn "thường trú" trên đôi môi hai cơ thủ, khói bay mịt mù làm không khí càng thêm ngột ngạt. Sự tĩnh lặng ở đây khiến tôi linh cảm đây là trận đánh độ ăn thua bằng tiền.

Trên bảng, 8 giờ bắt đầu đánh; tỷ số là 73:80, đánh 100, phần thắng đang nghiêng về Hùng nhiều hơn. Đến lượt Hùng đánh, thế bi trên bàn là "giò gà". Chậm rãi, Hùng đưa bi về thế gom và đi cơ 20, kết thúc trận đấu. Tuấn móc túi chung 1 triệu đồng rồi tiếp tục cơ mới. 30 phút sau, Tuấn lại thua tiếp nhưng túi đã sạch tiền, đành cởi chiếc nhẫn vàng cuối cùng trên người để thế chấp và cũng là lúc trận đấu suốt cả buổi sáng đã kết thúc.

Qua câu chuyện quanh bàn, tôi được biết cả buổi sáng 2 cơ thủ đã đấu với nhau 13 cơ. Hùng thắng 9 cơ và thua 4 cơ, vậy là anh ôm gọn 5 triệu đồng trong tay. Luật bất thành văn, kết thúc trận đấu Hùng thanh toán tiền giờ, tiền cơm, tiền nước… gần 500.000 đồng và không quên "bo" cho trọng tài.  

Có thể nói, tình trạng cá cược qua các cơ đấu bida đã trở nên phổ biến. Không ít các điểm trên, thường xuyên diễn ra các trận đấu trị giá bạc triệu/cơ. Phần lớn các tay chuyên đánh bida độ đều quen biết hoặc biết tiếng nhau. Nên nhiều khi chỉ cần gặp nhau, đọ vài cơ là họ bắt đầu vào cuộc "chiến". Số tiền cá cược mỗi cơ thường phụ thuộc vào "máu" ăn thua và điều kiện kinh tế của các cơ thủ. Cán bộ, công chức hoặc bạn bè với nhau thì đánh chầu nhậu, còn những kẻ có máu cờ bạc thì đấu ăn thua bằng tiền. Tôi đã nhiều lần chứng kiến nhiều cơ thủ ở Phù Mỹ, An Nhơn, Hoài Nhơn... thức trắng đêm để đánh bida ăn tiền, họ thế chấp luôn cả xe máy, đồng hồ, vàng để thi đấu...   

Xung quanh thú chơi bida, đã xảy ra rất nhiều chuyện khóc cười và không ít kẻ có máu đỏ đen, say độ đã đi vào con đường tan gia bại sản qua bàn bida... Tuy nhiên, điều đáng nói là không giống những loại hình kinh doanh khác như karaoke, vũ trường, internet... loại hình kinh doanh bida hiện nay dường như bị thả nổi.

. Lê Anh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sôi nổi các hoạt động vì trẻ em trong Ngày Quốc tế thiếu nhi   (31/05/2004)
Già làng với phong trào "ba không"  (31/05/2004)
"Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vụ việc"  (28/05/2004)
Người đi lao động tại Malaysia buộc phải trở về: Có lý do khách quan nhưng…  (28/05/2004)
Vĩnh biệt người lính già Trần Kiên!   (27/05/2004)
Những chuyện rắc rối quanh cái họ, cái tên  (27/05/2004)
Những kiến nghị tâm huyết của cử tri  (26/05/2004)
Chuyện ghi ở khu tàn tật của bệnh nhân phong Quy Hòa   (26/05/2004)
Bộ Tài chính trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri Bình Định   (25/05/2004)
Có một Đội văn nghệ "Người thật việc thật"   (24/05/2004)
Thực hiện Quy định số 209-QĐ/TU: Để cán bộ sát dân, gần cơ sở   (24/05/2004)
Đi "Chợ tình hàng quốc"  (23/05/2004)
Hãy xây cho mẹ anh hùng liệt sĩ Vũ Bảo một ngôi nhà tình nghĩa  (21/05/2004)
Sẽ tiếp tục làm rõ động cơ đánh anh Lẹ  (21/05/2004)
Tiếp tục thông tin về nạn lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép ở Phú Hậu - Cát Chánh: "Chân dung" một trùm đất  (21/05/2004)