SEA Games 22 - một kỳ Đại hội khó quên đối với Việt Nam và bạn bè quốc tế
17:32', 14/12/ 2003 (GMT+7)

Quang cảnh lễ bế mạc SEA Games 22.

8 ngày hội lớn giữa các dân tộc tại Việt Nam trên tinh thần Đoàn kết, Hợp tác vì hòa bình và phát triển đã trôi qua thật nhanh chóng. SEA Games 22 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc vào tối 13-12, in đậm một hình ảnh Việt Nam đầy ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.

* Từ bước nhảy vọt trên bảng tổng sắp

Với 158 HCV, 97 HCB và 91 HCĐ, Đoàn TTVN đã hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ khi không chỉ có mặt trong Top 3 nước hàng đầu khu vực mà còn vững chắc ở ngôi đầu bảng tổng sắp. Chúng ta đã bỏ rất xa hai cường quốc hùng mạnh của thể thao khu vực là Thái Lan, Indonesia lần lượt 68 và 103 HCV. Đó là một chiến thắng áp đảo!

Thế nhưng, thước đo đánh giá sự lớn mạnh của TTVN không chỉ thể hiện qua con số huy chương được tính toán theo kiểu số học. Bước nhảy vọt trên bảng tổng sắp của chúng ta chính là "ngày hái quả" của một quá trình dài chuẩn bị căn cơ, nghiêm túc, rèn luyện gian khổ và đúng phương pháp. Nói tóm lại, thành quả mà chúng ta có được ngày hôm nay không thể nói là vận may, càng không thể nói rằng đấy là sự tận dụng tối đa ưu thế của một nước chủ nhà. Nó đã nằm trong kế hoạch dài hơi của những nhà hoạch định chiến lược.

Thành tích của TTVN tại các kỳ SEA Games

SEA Games 15 (1989): 3 HCV - 11 HCB - 5 HCĐ, xếp hạng 7/9 đoàn tham dự.
SEA Games 16 (1991): 7 HCV - 12 HCB - 10 HCĐ, xếp hạng 7/9.
SEA Games 17 (1993): 9 HCV - 6 HCB - 19 HCĐ, xếp hạng 6/9.
SEA Games 18 (1995): 10 HCV - 18 HCB - 24 HCĐ, xếp hạng 6/10.
SEA Games 19 (1997): 35 HCV - 48 HCB - 50 HCĐ, xếp hạng 6/10
SEA Games 20 (1999): 17 HCV - 20 HCB - 27 HCĐ, xếp hạng 6/10.
SEA Games 21 (2001): 33 HCV - 35 HCB - 64 HCĐ, xếp hạng 4/10.

 

Thật vậy, chúng ta đã có những nhà vô địch tuyệt đối. Như Nguyễn Mạnh Tường với 5 chiếc HCV bắn súng; như Nguyễn Thị Tĩnh với 3 tấm HCV điền kinh, trong đó 2 lần vượt qua kỷ lục SEA Games (nhưng 1 lần không được công nhận); như Thúy Hiền, Mỹ Đức trên sàn đấu Wushu và sự khẳng định ngôi vị số một không thể chối cãi của những môn võ; những trận thắng làm ngây ngất khán giả của bóng đá, bóng bàn, bóng ném, billiards-snooker... Tất cả đều thắng thua một cách rõ ràng, minh bạch.

Sự minh bạch không xuất phát từ cách nhìn chủ quan của chính chúng ta, mà được kiểm chứng dưới hàng vạn cặp mắt của bạn bè quốc tế. Trong cuộc họp các Trưởng đoàn thể thao ngày 12-12, các vị quan chức nước bạn đều khẳng định với Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái, Trưởng BTC SEA Games 22: Đây là một kỳ Đại hội trong sáng nhất trong số các kỳ Đại hội gần đây.

Dĩ nhiên, chúng ta khó tránh khỏi một vài lời than phiền ở một số môn thi, nhưng chính họ cũng đã thừa nhận đó chỉ là những va vấp nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Thậm chí Trưởng đoàn thể thao các nước bạn còn khẳng định rằng SEA Games 22 xứng đáng làm kiểu mẫu cho những kỳ Đại hội trong tương lai.

Rõ ràng, những đánh giá ấy đã làm tăng thêm tính thuyết phục của TTVN trên bảng tổng sắp, khiến chúng ta hoàn có thể tự hào.

* ... Đến một tấm lòng

Đúng như tuyên bố của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm trong Lễ bế mạc SEA Games 22: "Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp...".

Vâng, thật là tốt đẹp biết bao khi hầu như tất cả mọi việc đều diễn ra theo đúng sự mong đợi của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cả nước. Không chỉ thành công mỹ mãn về chuyên môn một cách trong sạch, chúng ta còn thành công trong việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, giàu lòng mến khách và tinh thần thượng võ trong mắt bạn bè quốc tế. SEA Games 22 thật sự là ngày hội của nhân dân Việt Nam và thể thao khu vực.

Thật khó có một buổi Lễ khai mạc SEA Games nào làm nức lòng bất cứ ai được chứng kiến như Lễ khai mạc ngày 5-12. Cũng hiếm nơi nào mà khán đài luôn đầy ắp khán giả, tại tất cả các cuộc thi đấu với lòng nhiệt huyết và tinh thần fair-play như Việt Nam. Và bên cạnh đó là hàng loạt những vấn đề ăn, ở, đi lại của các đoàn VĐV. Mọi việc đã được sắp đặt chu đáo, khiến các quan chức nước bạn đều phải thốt lên khi trả lời phỏng vấn báo chí: "Hoàn hảo, chúng tôi chẳng có gì để phàn nàn cả".

Chúng ta vui mừng với những lời khen ngợi đó, nhưng cũng không vội thỏa mãn. Đã có những vấp váp nhỏ xảy ra trong quá trình tổ chức khiến bạn bè không khỏi phiền lòng. Đối với một quốc gia lần đầu tiên đăng cai tổ chức một Đại hội thể thao hàng đầu khu vực, những vấp váp nhỏ là điều khó tránh khỏi. Nhưng tất cả sự vấp váp, nếu có, đều có thể được bạn bè rộng lượng chấp nhận và qua đây chúng ta cũng rút ra không ít bài học để làm bước đệm trong tương lai. Điều cốt yếu là chúng ta đã đến với họ bằng cả một tấm lòng!

Vì lẽ đó, SEA Games 22 khiến tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thanh thản và tự hào!

. Theo VietNamNet

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Giấc mơ vàng không thành  (13/12/2003)
Lạch Tray ngất ngây trong chiến thắng  (12/12/2003)
Chung kết bóng đá nam U.23 VN - U.23 Thái Lan: Trận đánh lớn cuối cùng  (12/12/2003)
"Bật mí" về chiếc áo có ngôi sao vàng của Văn Quyến  (11/12/2003)
Đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ bảo vệ được ngôi vô địch?  (11/12/2003)
Kình ngư Trương Ngọc Tuấn và bước đường đến vinh quang   (10/12/2003)
Việt Nam - Malaysia: Trận đấu nghẹt thở và… kỳ lạ   (10/12/2003)
"Nối mạng" với HLV Nguyễn Xuân Quắc   (09/12/2003)
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)