Trước lượt trận đầu tiên giai đoạn 2 V.League 2003:
Bình Định sẽ đòi nợ?
16:29', 18/4/ 2003 (GMT+7)

Chiều Chủ nhật (20/4), trên sân Quy Nhơn sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V.League 2003, giữa 2 đội Bình Định (BĐ) - Đà Nẵng (ĐN). Đây là một trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, hấp dẫn vì ở giai đoạn 1, trên sân Chi Lăng đội ĐN đã thắng BĐ với tỉ số 1-0.

Kết thúc giai đoạn 1, đội ĐN tạm xếp ở vị trí thứ 9 với 13 điểm (thắng 4, hòa 1, thua 6, hiệu số 10/14), còn BĐ bám đuổi ngay sau lưng (thắng 3, hòa 2, thua 6, hiệu số 10/13, được 11 điểm). So sánh tương quan lực lượng, cả 2 đội đều “một 9, một 10”, mặc dù ĐN có phần trội hơn. Tuy nhiên, hiện nay tình hình lực lượng của 2 đội đã có những đổi khác. Hơn 1 tuần qua, trong giai đoạn “nghỉ xả hơi” cả 2 đội BĐ và ĐN đều tranh thủ tìm kiếm, chuyển nhượng cầu thủ, bổ sung, củng cố lực lượng. Ở giai đoạn 2, BĐ bổ sung thêm 2 cầu thủ là tiền đạo người Thái Lan Apisit  và trung vệ Tấn Thật (của Hoàng Anh Gia Lai chuyển về).

Ngược lại, đội ĐN có khá nhiều ngoại binh đến thử việc. Từ chỗ thi đấu sa sút của các cầu thủ Uganda, ĐN đã nhanh chóng thực hiện những cuộc “chiêu mộ ngoại binh”. 5 cầu thủ ngoại vừa đến thử việc, chưa biết chọn ai thì 4 cầu thủ ngoại khác đã tìm đến. Có lẽ cũng bởi quá nhiều ngoại binh đến thử việc nên ĐN lâm vào tình trạng “quáng gà”, không biết đâu “thật”, đâu “lô” để chọn ai, bỏ ai (?). Đáng lo ngại cho ĐN là những cuộc thương lượng, chuyển nhuợng cầu thủ của họ thời gian qua có nguy cơ bị “bể dĩa”. Ban đầu, ĐN dự định “đẩy” 2 ngoại binh là tiền vệ Claudio Ludazi và trung vệ Mariuz sang Sông Lam Nghệ An (SLNA), nhưng rốt cuộc đều bất thành. Claudio Ludazi bị SLNA “chê”, trả về, còn Mariuz thì cương quyết không chịu rời ĐN. Vì thế kế hoạch đưa Hồ Thanh Thưởng về ĐN cũng bị phá vỡ. Đồng thời, ĐN cũng gặp trở ngại trong việc “chiêu mộ” các ngoại binh khác như Abayomi Felix (Nigeria), Jonathan de Oleivera (Brazil), Nuro Amiro (Mozambique). Tình trạng của ĐN lúc này giống như cảnh “lắm thầy nhiều ma”.

Sandro (bên trái) sẽ giúp BĐ đòi được nợ? (ảnh: V.Hiền)

Trong bối cảnh đó ĐN sẽ thi đấu ra sao trước BĐ? Ở giai đoạn 1, lối chơi của ĐN chủ yếu dựa vào các ngoại binh như Fred Tamalc (18), Mussisi (8)… Bên cạnh đó, ĐN vẫn phải trông cậy vào các lão tướng như Hà Xá (10), Phương Trung (11), Đỗ Ngọc Thế (1)… Tuy vậy, lực lượng trên đã không giúp cho ĐN cải thiện được tình hình. “Cặp bài trùng” Lulenti - Iddi từng là “những công thần” của SLNA, nhưng khi về ĐN đã bị “tịt ngòi”. Trong số các ngoại binh của ĐN chỉ có một mình Mussisi là tỏ ra đáng đồng tiền bát gạo, còn lại đều không hiệu quả. Ngay như “quái nhân” Lulenti (16) trong suốt 11 trận đấu của giai đoạn 1 cũng chỉ ghi cho ĐN được vỏn vẹn có 1 bàn. Mặt khác, các số liệu chuyên môn cho thấy, hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ ĐN khá khiêm tốn. 11 trận đấu của giai đoạn 1 họ chỉ ghi được 10 bàn vào lưới đối phương (tỉ lệ chưa đầy 1 bàn/trận). Đó là chưa tính trong số 10 bàn thắng đó thì riêng một mình Mussisi đã chiếm 4 bàn. Không chỉ có vậy, hiện tại ĐN đang lâm vào tình cảnh “khủng hoảng nhân sự”. Không “đẩy” được Claudio Ludazi và Mariuz đi; không “rước” được Hồ Thanh Thưởng và các ngoại binh mới về, ĐN sẽ gặp khó khăn khi thi đấu với BĐ trên sân Quy Nhơn.

So với ĐN, đội BĐ có ưu thế hơn. Bên cạnh việc bổ sung kịp thời tiền đạo Apisit và trung vệ Tấn Thật, đội BĐ còn được thi đấu tại sân nhà. Vắng Pipat, nhiều khả năng Apisit sẽ được HLV Dương Ngọc Hùng tung ngay vào cuộc. Đá cặp với Apisit có thể sẽ là Sandro (19), Khoa Thanh (12) hoặc Minh Mính (9). Với sự thay đổi này, sức tấn công của BĐ sẽ được tăng cường đáng kể. Đồng thời, đội BĐ còn có những tiền vệ khá chắc chắn như Issawa (4) và Trương Văn Tâm (7). Nói như vậy không có nghĩa là đội BĐ không còn những khiếm khuyết, yếu điểm. Apisit từ Thái Lan qua chưa lâu nên sự phối hợp với đồng đội không thể hoàn thiện, ăn ý. Mặt khác, hàng thủ của đội BĐ vốn đã yếu, giờ đây có nguy cơ lại càng yếu hơn. Bởi vì, nếu không có trung vệ Wiliam (2), ai sẽ là người kèm cặp, “chăm sóc” các tiền đạo ngoại binh cao to của ĐN? Tuy vậy, trước một đội ĐN đang khốn đốn trong cơn khủng hoảng, hy vọng các cầu thủ BĐ với lợi thế sân nhà sẽ khắc phục được những khiếm khuyết, thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Ở trận đấu chiều 20/4 tới, liệu các cầu thủ đội BĐ có “đòi nợ” được ĐN? Rõ ràng, nếu các cầu thủ BĐ không giành được thắng lợi trong trận đấu này thì sẽ gặp không ít khó khăn ở những trận đấu tiếp theo. Có thể nói, trong điều kiện thuận lợi như hiện nay, với tư cách chủ nhà, nếu BĐ không buộc được ĐN phải “trả nợ” 3 điểm thì không còn cơ hội nào hơn.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Kiến tạo một hành trình văn hóa  (17/04/2003)
Những cuộc đua tranh bên lề sân cỏ  (16/04/2003)
Danh họa Goya và những khát vọng tự do  (15/04/2003)
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức giải vô địch thế giới Vovinam  (15/04/2003)
Làng Tuồng Nhơn Hòa  (13/04/2003)
Xung quanh ngôi mộ cổ vừa phát hiện ở Tây Sơn  (11/04/2003)
Kinh Dương Vương - Tiền phong dựng nước, tìm đường định đô  (10/04/2003)
Chỗ thiếu của đội Bình Định  (10/04/2003)
Dệt thổ cẩm - Nghề truyền thống của người Ba na đang mai một  (09/04/2003)
Nhìn lại lượt đi V-League 2003  (08/04/2003)
Đại danh họa Picasso - tia mặt trời không bao giờ tắt  (07/04/2003)
Khoa Thanh lập công  (06/04/2003)
Sưu tập hiện vật mộ chum  (04/04/2003)
Cuộc đấu giữa “những người khốn khổ”  (04/04/2003)
Anh thợ sửa xe đạp, ông chủ CLB giàu thành tích thể thao  (03/04/2003)