Lượt đấu 13 V.League 2003, Hoàng Anh Gia Lai- Bình Định 3-3:
Một trận cầu sôi động
19:49', 27/4/ 2003 (GMT+7)

Sandro, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho BĐ 

Chiều 27-4 trên sân Pleiku đã diễn ra trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Bình Định (BĐ) trong khuôn khổ lượt đấu thứ 13 V.League 2003. Các cầu thủ BĐ vào trận với tinh thần đã được “lên dây cót” sau 2 trận thắng liên tiếp trước LG ACB và Đà Nẵng. Bên cạnh đó là lực lượng cổ động viên rất hùng hậu kéo từ BĐ lên Pleiku để ủng hộ đội nhà đã tạo ra nguồn động viên, cổ vũ lớn cho các cầu thủ “Đất võ” trước khi xung trận. Về phía HAGL, họ quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để rút ngắn khoảng cách với đội đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nên đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất.

Ở phút thứ 10 của trận đấu, Dusit (17) chuyền như đặt vào đầu Việt Thắng (11), nhưng cú đánh đầu của anh đã bị thủ môn Minh Quang đoán được. BĐ cũng có một cơ hội ở phút thứ 17, khi Pipat (10) chuyền cắt mặt thủ môn Văn Hạnh nhưng Trương Văn Tâm đã không theo kịp đường chuyền. Bàn thắng đầu tiên mở tỷ số xảy ra vào phút 20. Kiatisak (13) chuyền bóng từ bên cánh phải để Phi Hùng đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho HAGL. Tiếp đó, BĐ có một cơ hội tốt để gỡ hòa vào phút 31 khi Pipat có bóng và đối mặt với thủ môn Văn Hạnh, nhưng cú sút căng của anh không qua được thủ môn này. Đến phút 38, từ đường chuyền ở giữa sân của Thành Lợi, Sandro đã phá được bẫy việt vị của các hậu vệ HAGL và hạ gục thủ môn Văn Hạnh san bằng tỷ số. 1-1 là tỷ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội HAGL gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Trần Minh Quang nhưng hàng loạt các cú sút căng, hiểm của Dusit và Kiatisak ở các phút 57, 59 đều bị thủ môn Minh Quang xuất sắc cản phá. Vào phút thứ 61, trọng tài Hoàng Thế Dũng cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Thanh Tú (23) trong vùng 16,50m và cho HAGL được hưởng quả phạt đền. Kiatisak đã thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau đó 2 phút, Phi Hùng chuyền cắt mặt khung thành Minh Quang nhưng cú xoạc bóng của Kiatisak đã hụt, sau đó Văn Đàn đã kịp thời băng xuống đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-1.

Bị dẫn 2 bàn cách biệt, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định thay Minh Mính vào sân thế chỗ Khoa Thanh và cầu thủ này đã tận dụng được pha bóng lộn xộn, tung cú sút tuyệt đẹp từ khoảng cách hơn 25 m rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bình Định. Đến phút thứ 78 của trận đấu, tận dụng pha bắt bóng không dính của Văn Hạnh, Thành Lợi (22) đã sút chéo góc san bằng tỷ số 3-3 và đây cũng là tỷ số chung cuộc.

Trận đấu có 3 thẻ vàng: Nguyễn Văn Tâm (21, BĐ), Sakda (8, HAGL) và Kiatisak (13,HAGL). Kết quả các trận khác: Nam Định-ACB 2-0, HKVN-Thể Công 0-2, Đồng Tháp-NHĐA 2-1, Cảng Sài Gòn- Gạch Đồng Tâm LA 3-3, Đà Nẵng-SLNA 1-0.

. Công Tâm

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Trận thư hùng giữa các cầu thủ Thái Lan   (25/04/2003)
15 năm ấy biết bao nhiêu là tình  (24/04/2003)
Nhà ảo thuật Phan Ngọc Thanh với ước mơ hiện đại hóa sân khấu truyền thống  (23/04/2003)
Thú chơi chim yến Canary ở Quy Nhơn   (22/04/2003)
HLV Riedl sẽ dẫn dắt tuyển U23 từ tháng 7  (23/04/2003)
Tay đua Trịnh Quốc Đạt về đích đầu tiên  (21/04/2003)
Bình Định vượt chỉ tiêu đòi nợ Đà Nẵng  (20/04/2003)
Cây Sanh - bước khởi đầu của sự nghiệp  (20/04/2003)
Bình Định sẽ đòi nợ?  (18/04/2003)
Kiến tạo một hành trình văn hóa  (17/04/2003)
Những cuộc đua tranh bên lề sân cỏ  (16/04/2003)
Danh họa Goya và những khát vọng tự do  (15/04/2003)
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức giải vô địch thế giới Vovinam  (15/04/2003)
Làng Tuồng Nhơn Hòa  (13/04/2003)
Xung quanh ngôi mộ cổ vừa phát hiện ở Tây Sơn  (11/04/2003)