Lượt trận thứ 12 V.League 2003:
Bình Định vượt chỉ tiêu đòi nợ Đà Nẵng
20:16', 20/4/ 2003 (GMT+7)
 

Khoa Thanh, người ghi cả 2 bàn vào lưới đội ĐN (ảnh: H.Bảo)

Chiều 20/4, sân Quy Nhơn trở nên lộng lẫy với vô vàn cờ, khẩu hiệu… Và, đội Bình Định (BĐ) cũng ra quân trong một tinh thần đầy khí thế.

Lần đầu tiên “trình làng” nhưng hiệp I Apisit (17-BĐ) tạm thời được HLV Dương Ngọc Hùng “ém” ở ngoài. Riêng trung vệ Tấn Thật (24) được tung ngay vào cuộc. Cặp tiền đạo của BĐ vẫn là Minh Mính (9) và Khoa Thanh (12). Ngược lại, đội Đà Nẵng (ĐN) sau thời gian “khủng hoảng nhân sự” đã cơ bản ổn định tình hình. Cặp tiền đạo của ĐN mà HLV Trần Vũ sử dụng là 2 ngoại binh Nuro Amiro (8) và Pred Tamale (18). Lão tướng Hà Xá (10) và “quái nhân” Iddi Batambuze (14) ngồi ghế dự bị.

Vào trận, với lợi thế sân nhà, ngay sau khi bóng vừa lăn các cầu thủ BĐ đã liên tục tấn công áp đảo đội ĐN. Gần như trong suốt hiệp I thế trận đều thuộc về các cầu thủ BĐ. Đáng tiếc nhất là các phút 8, 18, 20, 32, đội BĐ đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số, trong đó Minh Mính thường tỏ ra vụng về, lúng túng trước những tình huống ngon ăn ở ngay trong khu vực cấm địa của đội ĐN. Còn Sandro (19) lại thi đấu khá nổi bật. Trong khi đó, mới khoảng 10 phút đầu hiệp I, do Anh Tài bị chấn thương, HLV Trần Vũ phải sớm đưa lão tướng Hà Xá vào cuộc và Pred Tamale được lui về tuyến sau. Mặc dù vậy, đội ĐN cũng không cải thiện được tình hình. Hiệp I trôi qua mà không bên nào mở được tỉ số.

Một pha tranh bóng trong trận BĐ (áo đỏ) và ĐN (ảnh: H.Bảo)

Vào hiệp II, HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tung “lính mới” Apisit vào trận trong sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 15 ngàn khán giả trên sân. Kể từ đó đội BĐ thi dấu có phần khởi sắc hơn. Đáng lưu ý, chính sự có mặt của Apisit đã làm phân tán hàng hậu vệ của ĐN, giúp cho Khoa Thanh và Sandro dễ dàng xoay chuyển hơn. Quả đúng như vậy. Chỉ khoảng mươi phút sau khi Apisit vào sân, cầu thủ trẻ Khoa Thanh đã liên tiếp lập công. Phút thứ 62, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Khoa Thanh đã nhanh nhẹn thoát khỏi bẫy việt vị của ĐN, băng vào sút bóng căng, hạ thủ môn Đỗ Ngọc Thế (1- ĐN), mở tỉ số 1-0 cho đội BĐ. Mặc dù các cầu thủ ĐN khiếu nại vì cho rằng cầu thủ đội BĐ đã ở vào thế việt vị, nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận. Sau bàn mở tỉ số của BĐ, trận đấu trở nên sôi động hơn. Phút thứ 72, trong một tình huống tương tự phút 62, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Khoa Thanh một lần nữa lại nhanh nhẹn băng vào, sút bóng căng, quyết đoán, ấn định tỉ số 2-0 cho đội BĐ. Như vậy, các cầu thủ đội BĐ đã vượt chỉ tiêu đòi nợ đội ĐN!

Trọng tài Võ Minh Trí đã dùng 4 thẻ vàng phạt các cầu thủ của đội ĐN (3) và BĐ (1). Kết thúc trận đấu, Khoa Thanh đã được bầu chọn là cầu thủ Bình Định xuất sắc nhất và được CLB cổ động viên bóng đá Bình Định thưởng 1 triệu đồng.

. Viết Hiền

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Dương Ngọc Hùng (BĐ):

Đây là một trận đấu hay, đẹp. Cầu thủ của cả 2 đội đều thi đấu quyết tâm. Tuy vậy, chúng tôi may mắn hơn nên đã giành chiến thắng. Đồng thời, hôm nay khán giả Bình Định giống như cầu thủ thứ 12 nên đã giúp chúng tôi giành thắng lợi. Hy vọng rằng các cầu thủ BĐ sẽ không phụ lòng khán giả nhà.

HLV Trần Vũ (ĐN):

Cầu thủ cả 2 đội đều thi đấu tốt. Chúng tôi cũng có những cơ hội nhưng không tận dụng được. Ngược lại, các cầu thủ đội BĐ đã tận dụng được cơ hội nên họ thắng là xứng đáng. Riêng về trường hợp các cầu thủ của tôi khiếu nại trọng tài vì cho rằng cầu thủ của đội BĐ đã ở vào tư thế việt vị thì khi đó tôi không thể hùa theo họ được. Bởi vì, vấn đề đó đã có BTC xử lý.

. Viết Hiền (ghi)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cây Sanh - bước khởi đầu của sự nghiệp  (20/04/2003)
Bình Định sẽ đòi nợ?  (18/04/2003)
Kiến tạo một hành trình văn hóa  (17/04/2003)
Những cuộc đua tranh bên lề sân cỏ  (16/04/2003)
Danh họa Goya và những khát vọng tự do  (15/04/2003)
Việt Nam lần đầu tiên tổ chức giải vô địch thế giới Vovinam  (15/04/2003)
Làng Tuồng Nhơn Hòa  (13/04/2003)
Xung quanh ngôi mộ cổ vừa phát hiện ở Tây Sơn  (11/04/2003)
Kinh Dương Vương - Tiền phong dựng nước, tìm đường định đô  (10/04/2003)
Chỗ thiếu của đội Bình Định  (10/04/2003)
Dệt thổ cẩm - Nghề truyền thống của người Ba na đang mai một  (09/04/2003)
Nhìn lại lượt đi V-League 2003  (08/04/2003)
Đại danh họa Picasso - tia mặt trời không bao giờ tắt  (07/04/2003)
Khoa Thanh lập công  (06/04/2003)
Sưu tập hiện vật mộ chum  (04/04/2003)