Lượt trận thứ 20 V.League 2003, Bình Định - Nam Định: 1-0
Bình Định đòi được nợ!
19:34', 8/6/ 2003 (GMT+7)

Một pha tranh bóng trong trận BĐ (áo đỏ) gặp NĐ.

Thời tiết nắng nóng nhưng vẫn có khoảng hơn 15.000 khán giả đến sân để theo dõi trận đấu giữa cặp "kỳ phùng địch thủ" Bình Định (BĐ) - Nam Định (NĐ) diễn ra trên sân Quy Nhơn vào chiều 8-6.

Biết tin đội Thể Công thua Cảng Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 20 diễn ra vào chiều 7-6, đội quân Thành Nam đã nhen nhóm hy vọng tranh huy chương đồng. Trong khi đó, ở trận đấu giai đoạn I, đội BĐ đã bị thua NĐ với tỉ số 0-1 nên trận này họ quyết tâm "đòi nợ". Vì vậy, cả 2 đội đều vào cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, lực lượng của cả đội BĐ và NĐ đều bị sứt mẻ khá nhiều. Đội NĐ thiếu mất "khẩu đại bác" Achilifu, còn BĐ cũng khuyết khá nhiều vị trí quan trọng, như Issawa, Trương Văn Tâm, Sandro, Tấn Thật, Thành Lợi… Song không vì thế mà khí thế của trận đấu giảm sút.

Ngay từ đầu hiệp I, HLV Dương Ngọc Hùng đã tung vào cuộc "ba chàng ngự lâm" Pipat, Minh Mính, Khoa Thanh, tạo thành "3 mũi giáp công" khá sắc bén. Ngược lại, thiếu Achilifu, HLV Bùi Hữu Nam đã bố trí cặp tiền đạo Nam Long (12) - Lương Phúc (19), với sự dẫn dắt của "nhạc trưởng" Văn Tuấn (7). Riêng "át chủ bài" Văn Sỹ (10) được HLV Bùi Hữu Nam "ém" ở ngoài chờ thời cơ. Được khán giả nhà cổ vũ, ngay khi trận đấu vừa khai cuộc, các cầu thủ BĐ đã ào lên liên tiếp tấn công uy hiếp khung thành của thủ môn Esele (26-NĐ). Và, hầu như cả hiệp I thế trận thuộc về đội chủ nhà BĐ. Các phút 18,29, đội BĐ đã bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số, trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp hỏng ăn của Xuân Hùng (20) ở phút thứ 29. Nhưng cuối cùng thì những nỗ lực của các cầu thủ đội BĐ cũng được đền đáp. Phút thứ 32, từ đường chuyền của Văn Tâm (21), Minh Mính (9) đã thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ NĐ rồi sút bóng hiểm hóc làm tung lưới của thủ môn Esele, mở tỉ số 1-0 cho đội BĐ, giữa tiếng reo hò vang dậy của khán giả. Sau bàn thua, HLV Bùi Hữu Nam quyết định đưa Ngọc Lung (9) vào sân để tăng cường hàng công, quyết tâm san bằng tỉ số.

Văn Hiển (áo đỏ-BĐ) luôn kèm sát tiền đạo của NĐ.

Vào hiệp II, lão tướng Văn Sỹ được tung vào cuộc và đeo băng đội trưởng thay Văn Tuấn. Nhịp độ trận đấu tỏ ra nhanh hơn, quyết liệt hơn. Đồng thời, thế trận giữa 2 đội trở nên cân bằng. Hai đội liên tiếp "ăn miếng, trả miếng". Tuy vậy, khoảng hơn 20 phút cuối trận đấu, ưu thế lại dần thuộc về đội chủ nhà BĐ. Đáng lưu ý, chỉ tính riêng Pipat đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội nâng tỉ số cho đội BĐ. Phút thứ 81, Pipat đột phá qua 3 hậu vệ của đội NĐ, dắt bóng sâu vào trong vòng cấm địa. Thật đáng tiếc là khi một mình đối diện trước thủ môn Esele thì anh lại không thể đưa bóng vào lưới. Phút 87, Pipat cùng với Khoa Thanh, Apisit phối hợp bật tường trong khu cấm địa của đội NĐ nhưng cuối cùng, Pipat đã sơ suất rơi vào thế việt vị. Đáng tiếc hơn cả là trường hợp ở phút cuối cùng của trận đấu. Một mình 1 bóng, Pipat dùng kỹ thuật cá nhân đột phá qua hậu vệ đội NĐ rồi bất ngờ tung cú sút quyết đoán về phía khung thành của thủ môn Esele nhưng đáng tiếc là bóng đi vọt xà trong gang tấc. Tỉ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà BĐ được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Thắng NĐ 1-0, mục tiêu "đòi nợ" của đội BĐ coi như đã hoàn thành và trận thắng này đã đưa BĐ lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Sau khi bị BTC giải phạt 10 triệu đồng, BTC sân Quy Nhơn đã có những biện pháp khá hữu hiệu, bảo đảm cho trận đấu diễn ra an toàn. Sau trận đấu, tiền đạo Minh Mính đã lần thứ 2 được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với phần thưởng 1 triệu đồng. Kết quả các trận còn lại: Thể Công - CSG: 0-1, HAGL - ACB: 3-0, NHĐA - Đà Nẵng: 1-0, Đồng Tháp - SLNA: 2-0, HKVN-GĐT LA: 1-2.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cuộc tái đấu giữa cặp kỳ phùng địch thủ  (06/06/2003)
Gò Cây Ké - Một địa chỉ gốm Champa tiềm ẩn  (05/06/2003)
Nhà Rông và nhà Rông văn hóa  (04/06/2003)
An Trung mở đầu mùa lễ hội  (03/06/2003)
Nở rộ băng, đĩa vi phạm bản quyền  (02/06/2003)
Đáng tiếc cho Bình Định!  (01/06/2003)
"Mẹ ơi đừng đánh con đau"  (30/05/2003)
Ngựa ô lại tung vó!  (30/05/2003)
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)