Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003
18:15', 29/6/ 2003 (GMT+7)

Một pha tranh bóng giữa NHĐA (áo xanh) và HKVN.

Chiều 29-6 trên sân Quy Nhơn đã diễn ra trận bán kết thứ 2 của VCK Cúp quốc gia 2003 giữa Ngân hàng Đông Á (NHĐA) và Hàng không Việt Nam (HKVN). Kết quả NHĐA giành thắng lợi 3-1, đoạt vé vào chung kết còn HKVN ngậm ngùi nhận Huy chương đồng. Như vậy, cả 2 đại biểu của bóng đá Thủ đô là HKVN và ACB đều cùng chung hạng ba Cúp bóng đá quốc gia 2003.

Điều thú vị là cặp đấu NHĐA-HKVN có nhiều nét tương đồng với cặp BĐ-ACB. Tại V-League 2003, HKVN đã 2 lần vượt qua NHĐA, (BĐ cũng 2 lần thắng ACB) và đây là lần gặp nhau thứ 3 trong năm nay giữa 2 đội. Xét về tương quan lực lượng, trong lúc NHĐA có nhiều sứt mẻ thì HKVN vẫn giữ nguyên đội hình. Do vậy, nhiều người đã dự đoán rất có thể HKVN sẽ lập "hattrick" thắng lợi trước NHĐA trong trận đấu này (giống như BĐ đã thực hiện đối với ACB). Nhận định này hoàn toàn có cơ sở bởi trước khi về dự VCK, HKVN đã ém quân khá kỹ: Họ đóng quân ở TPHCM, mãi đến ngày 26-6 mới ra Quy Nhơn. Ngay cả HLV Vương Tiến Dũng của HKVN cũng rất tự tin khi khẳng định: Cơ hội giành thắng lợi là 6/4 nghiêng về HKVN.

Tuy nhiên, diễn biễn trên sân lại khác hẳn. Hiệp 1, NHĐA là đội chơi lấn sân hơn và họ đã vượt lên dẫn trước từ phút 15 bằng cú đánh đầu của Ngọc Thọ. Sang hiệp 2, khi NHĐA chủ động chơi chậm lại, phòng thủ chặt bên sân nhà thì thế trận của HKVN mới có sự khởi sắc, nhất là khi Tuấn Thành được tung vào sân. Nhưng phải mãi đến phút 84, những nỗ lực của các cầu thủ HKVN mới có kết quả: Sỹ Cường bất ngờ sút xa quân bình tỷ số 1-1.

Abbey luôn theo sát Sỹ Cường (8).

Sau bàn gỡ hòa, tinh thần của các cầu thủ HKVN lên rất cao nhưng đáng tiếc, họ chỉ còn 9 người trên sân do Lê Anh Dũng rồi Lepyavko bị chấn thương (trong lúc đã hết quyền thay người) và NHĐA đã tận dụng triệt để cơ hội này để liên tiếp ghi 2 bàn thắng (Abbey phút 86 và Ngọc Thanh phút 90), ấn định chiến thắng 3-1.

Với sự hoạt động liên tục không mệt mỏi và với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, Abbey của NHĐA đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Như vậy, NHĐA sẽ gặp lại đội chủ nhà BĐ trong trận chung kết sẽ diễn ra vào chiều 2-7. Tại V-League 2003, BĐ và NHĐA đã bất phân thắng bại bằng tỷ số hòa trong cả 2 trận đi và về. Trong cả 2 lượt trận đó, đội BĐ đều chơi có phần nhỉnh hơn. Do vậy, hy vọng trong trận gặp nhau thứ 3 này, các cầu thủ BĐ sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên đoạt Cúp quốc gia ngay tại sân nhà.

. Thúc Giáp

 

Phát biểu sau trận đấu:

Ông Vital, HLV đội NHĐA: Đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, 2 đội đã thi đấu khá ngang ngửa. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi đã tận dụng tốt các cơ hội có được để dành lấy chiến thắng…

Ông Vương Tiến Dũng, HLV đội HKVN: Chúng tôi đã không gặp may mắn, đầu tiên là chấn thương quá sớm của Vũ Minh Hiếu và sự thiếu người ở những phút cuối, điều đó dẫn đến sự thất bại.

. Công Tâm (ghi)

 

Bên lề trận NHĐA-HKVN:

* Tiếc cho Quang Huy

Bùi Đoàn Quang Huy (9-HKVN) vốn là tiền đạo khá xuất sắc của BĐ, trong trận BĐ tiếp HKVN ở lượt đi V-League 2003, anh phải ngồi ghế dự bị suốt trận đấu và khán giả Quy Nhơn không có dịp chứng kiến anh thi đấu như thế nào. Phải đến trận đấu chiều 29-6, người hâm mộ mới có dịp chứng kiến cầu thủ con cưng một thời của mình thi đấu. Và hầu hết đều thất vọng trước cách di chuyển chậm chạp, nặng nề của anh. Gần cuối hiệp 1, HLV của HKVN đã phải thay anh bằng Thanh Sơn (6). Nhìn bước chân nặng nề của Quang Huy, nhiều khán giả ở khán đài A1, A2 kháo nhau: "Đi còn không nổi huống gì chạy. Phải giảm đến 10kg "nó" mới chạy "sung" như hồi đá cho BĐ ở giải hạng Nhì". Nghe mà tiếc cho một tiền đạo đã có lúc được hy vọng sẽ là người đá cặp hoàn hảo với Huỳnh Đức trong đội hình tuyển quốc gia.

* Minh Hiếu nằm thẳng cẳng... HKVN nhận HCĐ.

Minh Hiếu sau pha va chạm với Ngọ Thọ.

Trận đấu bắt đầu được chừng 15’ thì Minh Hiếu, thủ quân của HKVN hét lên một tiếng đau đớn trong pha va chạm với Ngọc Thọ - cũng là thủ quân của NHĐA. Chấn thương của Minh Hiếu quá nặng buộc BHL của HKVN phải thay anh bằng Hoàng Trung Phong. Nghe tiếng hét của Hiếu và nhìn cảnh anh nằm thẳng cẳng trên đường pitse, khán giả trên sân bảo nhau: Thôi tiêu HKVN rồi... Quả là HKVN tiêu thật. Thiếu người cầm chịch, thiếu những đường chuyền như để của Minh Hiếu, lối đá phòng ngự phản công của HKVN trở nên mờ nhạt và họ đành chấp nhận tỷ số thua 1-3.

* Quá rắn

Tuy không có thẻ đỏ nào được trọng tài Đặng Thanh Hạ rút ra, nhưng trận đấu đã có tới 6 thẻ vàng. Và nếu trọng tài Hạ nghiêm khắc hơn có lẽ các cầu thủ Ngọc Thọ, Liêm Thanh (NHĐA) và Trung Phong (HKVN) đã phải rời sân. Sau khi bị mất bóng, Đỗ Văn Hùng (4-NHĐA) đã móc rất mạnh vào cổ chân của Trương Huỳnh Điệp (23-HKVN) khiến anh này ngã cắm đầu. Không có thẻ vàng nào được rút ra. Phút thứ 42, sau khi "tắc" vào mắt cá chân Trung Phong (20-HKVN), Liêm Thanh (7-NHĐA) vui vẻ đi về phía trọng tài nhận thẻ vàng. Nói vui vẻ là vì cầu thủ nổi tiếng chơi tiểu xảo này vừa đi vừa cười rất tươi.

* "Đi cày quên trâu"

Gần cuối trận đấu, săn sóc viên của NHĐA chạy bổ vào sân khiêng cầu thủ bị chấn thương của đội mình ra dù chưa được trọng tài cho phép. Khiêng người của mình ra khỏi sân xong, nhóm săn sóc viên này bỏ quên luôn thùng y cụ trên sân, báo hại trọng tài Hạ phải dừng trận đấu yêu cầu săn sóc viên của NHĐA đưa "đồ nghề" ra khỏi sân. Nhóm khán giả vui tính ở khán đài A2 liền hô vang "Ê... Ê ... đi cày quên trâu, hử!".

. Đông A

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả  (22/06/2003)
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)
Bình Định đoạt Huy chương đồng, tại sao không?   (20/06/2003)
3 gương mặt xuất sắc qua Liên hoan Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình lần thứ 4  (19/06/2003)
Cơ hội đoạt cúp lần đầu tiên của đội Bình Định  (17/06/2003)
Nghịch lý Cúp Quốc gia  (16/06/2003)
Bình Định mơ huy chương đồng  (16/06/2003)
Bình Định hướng tới mục tiêu tranh Huy chương đồng?  (13/06/2003)
"Thể thao đã giúp chúng tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống…"  (12/06/2003)
Ghi nhận từ Liên hoan tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Bình Định lần thứ 4  (12/06/2003)