Thắng Đồng Tháp 2-1 trên sân Cao Lãnh:
Bình Định mơ huy chương đồng
8:25', 16/6/ 2003 (GMT+7)

Pipat đã lại ghi bàn

Sau vòng đấu thứ 20, Đồng Tháp được 30 điểm, Bình Định được 29. Ở vòng đấu thứ 21 này, cả 2 đội Bình Định và Đồng Tháp tưởng như chỉ còn là trận đấu thủ tục bởi cả 2 đều đã đạt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, trước vòng đấu thứ 21, do quyết định phạt 50 triệu đồng và trừ 3 điểm của Ban tổ chức giải đối với đội Thể Công (vì bị coi là "có vấn đề" trong trận đấu với Cảng Sài Gòn), Bình Định bỗng trở thành đối thủ cạnh tranh huy chương đồng của Đồng Tháp.

Với Bình Định, bên cạnh việc quyết tâm đòi nợ trận thua đau 0-2 trên sân nhà, hơn lúc nào hết, đây là cơ hội để đội bóng đất võ đoạt cú đúp (HCĐ giải vô địch hạng chuyên nghiệp và vô địch cúp quốc gia).

Thiếu Khoa Thanh do chấp hành thẻ phạt, HLV Dương Ngọc Hùng đã xếp đội hình chơi phòng ngự phản công với 5 hậu vệ, 4 tiền vệ (có cả Minh Mính) và chỉ cắm mỗi Pipat trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên dưới sự hỗ trợ của Issawa và Minh Mính, Pipat đã nhiều lần gây khốn đốn khung thành đối phương do hàng hậu vệ Đồng Tháp thiếu Công Minh. Phút thứ 10, có bóng từ trung lộ, Pipat đã đột phá, đảo người qua một hậu vệ Đồng Tháp và sút căng mở tỉ số cho Bình Định. Bị dẫn bàn, Đồng Tháp đã dồn quân lên tấn công. Phút thứ 16, tiền đạo Gnatenco lùi sâu nhận bóng mở ra biên cho Hoàng Sơn tạt vào trung lộ, Quốc Khánh đón bóng chính xác, đột phá thẳng vào cầu môn Minh Quang. Trong tình thế đối mặt, Minh Quang đã phải phạm lỗi trong vòng cấm. Gnatenco sút chính xác quả phạt đền san bằng tỉ số. Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Đồng Tháp lại tiếp tục dâng đội hình tấn công, tuy nhiên các cầu thủ Bình Định đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp, giữ khoảng cách hợp lý và tranh cướp bóng quyết liệt.

Phút thứ 32, Issawa có bóng từ cự ly hơn 30 mét, quan sát thấy thủ môn Đồng Tháp nhô cao, anh quyết định lốp bóng. Và cú lốp bóng tuyệt đẹp của Isawa đi qua đầu thủ môn Văn Tưởng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Bình Định. Đây có thể coi là bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu thứ 21 này.

Hiệp 2, trận đấu trở nên quyết liệt. Ngọc Bảo bị chấn thương phải rời sân. HLV Dương Ngọc Hùng đưa Apisit vào thay thế. Đồng Tháp cũng đưa Balenko vào sân và dâng đội hình tấn công. Tuy nhiên các cơ hội ghi bàn cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút Đồng Tháp hoặc gặp phải sự xuất sắc của thủ môn Minh Quang. Tỉ số được giữ đến cuối trận đấu.

Thắng trận này, Bình Định vượt lên xếp thứ 4 và là đối thủ tranh chấp huy chương đồng với Nam Định đang xếp thứ 3 trong trận đấu cuối.

Kết quả các trận đấu khác: ĐN - TC: 1-1; NĐ - GĐT: 1-0; HAGL - NHĐA: 0-0; LG.ACB - CSG: 3-2; SLNA - HKVN: 0-0. Với kết quả này, HAGL đã đoạt chức vô địch trước một vòng đấu; còn LG.ACB và CSG đã chính thức xuống hạng.

. Thanh Tùng – Quang Khanh

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bình Định hướng tới mục tiêu tranh Huy chương đồng?  (13/06/2003)
"Thể thao đã giúp chúng tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống…"  (12/06/2003)
Ghi nhận từ Liên hoan tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Bình Định lần thứ 4  (12/06/2003)
Vòng chung kết Cúp quốc gia 2003 sẽ là một bữa tiệc bóng đá  (11/06/2003)
Gia phong trong văn hóa gia đình người Việt  (10/06/2003)
Bình Định đòi được nợ!  (08/06/2003)
Cuộc tái đấu giữa cặp kỳ phùng địch thủ  (06/06/2003)
Gò Cây Ké - Một địa chỉ gốm Champa tiềm ẩn  (05/06/2003)
Nhà Rông và nhà Rông văn hóa  (04/06/2003)
An Trung mở đầu mùa lễ hội  (03/06/2003)
Nở rộ băng, đĩa vi phạm bản quyền  (02/06/2003)
Đáng tiếc cho Bình Định!  (01/06/2003)
"Mẹ ơi đừng đánh con đau"  (30/05/2003)
Ngựa ô lại tung vó!  (30/05/2003)
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)