Kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia hạng chuyên nghiệp 2002-2003
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả
21:3', 22/6/ 2003 (GMT+7)

Chiều 22-6, lượt trận cuối cùng của giải bóng đá vô địch quốc gia hạng chuyên nghiệp đã diễn ra như một thủ tục. BĐ đã chơi một trận kiên cường và thắng áp đảo đối thủ LG- ACB 4-1 trên sân khách Hà Nội. Tuy nhiên, như một sự sắp đặt, HAGL đã không được phép không thua trên sân vận động Chùa Cuối nên Huy chương đồng của giải đã ở lại sân vận động này với chủ nhà NĐ.

Trước trận đấu, ông bầu của HAGL là Đoàn Nguyên Đức đã nói chắc nịch rằng: HAGL sẽ không để thua NĐ. Nhưng ý muốn của ông bầu và cả của đội bóng HAGL không chỉ phụ thuộc vào cố gắng chủ quan của mình cũng như chiếc Huy chương đồng đã không thể phụ thuộc vào sự nỗ lực chủ quan của đội BĐ. Trước trận đấu, một số tờ báo đã loan tin rằng giải đấu sẽ kết thúc tốt đẹp với 3 ngôi nhất, nhì, ba được chia đều cho cả ba miền. Và thực tế Ban tổ chức giải cũng đã đưa cả cúp và Huy chương đồng của giải về sân Chùa Cuối. Đơn giản thôi, vì trận cuối có thua thì HAGL vẫn vô địch mà lại được đăng quang trong không khí tưng bừng cởi mở của khán giả Thành Nam.

Trận đấu giữa NĐ và HAGL đã được truyền hình trực tiếp, cả triệu người đều được chứng kiến. Bàn mở tỉ số của HAGL do Kiatisak ghi ở phút thứ 24 hẳn không ai bàn cãi gì ngoài việc Kiatisak sau khi ghi bàn đã không có cú nhảy santo đẹp mắt như thường lệ. Nhưng bàn san bằng tỉ số và bàn dẫn trước của Alichefu vào các phút thứ 58 và 68 thì thật là lộ liễu bởi cả 2 bàn đều được ghi trong thế việt vị, vậy mà tổ trọng tài do ông Võ Minh Trí vẫn công nhận. Từ hiệp 2 HAGL đã thi đấu không còn là chính mình. Và kết quả 3-2 đã giúp NĐ đoạt Huy chương đồng.

Cũng trong chiều 22-6, BĐ đã chiến thắng tưng bừng trước LG-ACB. BĐ mở tỉ số vào phút thứ 15 do công của Pipat. Phút thứ 25, Khoa Thanh lại nâng cách biệt 2-0 từ cú sút xa khoảng 25m. Phút thứ 38, nhận đường chuyền từ tuyến 2, Minh Mính đi bóng dọc biên phải, bỏ qua các hậu vệ đội LG-ACB và loại thủ môn Quốc Trung nâng tỉ số lên 3-0. Phút thứ 65, Issawa phạm lỗi nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Tuy nhiên BĐ vẫn giữ vững thế trận và Pipat lại nâng tỉ số lên 4-0 ở phút thứ 80. 3 phút trước khi trận đấu kết thúc, Mạnh Cường đã ghi bàn danh dự cho LG-ACB. Nhưng tỉ số 4-1 này đã hoàn toàn không có ý nghĩa gì vì ở sân Chùa Cuối, HAGL đã thua Nam Định.

Ngay sau trận đấu Ban tổ chức giải đã trao cúp vô địch và phần thưởng 500 triệu cho đội vô địch HAGL. Trên sân Long An, đội GĐT-LA cũng đã nhận Huy chương bạc với phần thưởng 300 triệu; đội NĐ được Huy chương đồng và phần thưởng 150 triệu đồng.

BĐ được giải 4 cũng đã là quá tốt từ mục tiêu đặt ra là trụ hạng. Điều làm vui lòng khán giả là BĐ đã chơi ngày một tốt hơn và đang đặt mục tiêu là đoạt cúp ở giải Cúp quốc gia diễn ra vào 5 ngày nữa.

. Quang Khanh - Hoàng Hóa

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)
Bình Định đoạt Huy chương đồng, tại sao không?   (20/06/2003)
3 gương mặt xuất sắc qua Liên hoan Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình lần thứ 4  (19/06/2003)
Cơ hội đoạt cúp lần đầu tiên của đội Bình Định  (17/06/2003)
Nghịch lý Cúp Quốc gia  (16/06/2003)
Bình Định mơ huy chương đồng  (16/06/2003)
Bình Định hướng tới mục tiêu tranh Huy chương đồng?  (13/06/2003)
"Thể thao đã giúp chúng tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống…"  (12/06/2003)
Ghi nhận từ Liên hoan tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Bình Định lần thứ 4  (12/06/2003)
Vòng chung kết Cúp quốc gia 2003 sẽ là một bữa tiệc bóng đá  (11/06/2003)
Gia phong trong văn hóa gia đình người Việt  (10/06/2003)
Bình Định đòi được nợ!  (08/06/2003)
Cuộc tái đấu giữa cặp kỳ phùng địch thủ  (06/06/2003)
Gò Cây Ké - Một địa chỉ gốm Champa tiềm ẩn  (05/06/2003)
Nhà Rông và nhà Rông văn hóa  (04/06/2003)