Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?
16:45', 27/6/ 2003 (GMT+7)

 Đội BĐ sẽ đoạt cúp vô địch?

Đối với người hâm mộ, phong độ thi đấu của đội Bình Định (BĐ) mùa giải này không còn tạo cảm giác phập phồng ở câu hỏi: tồn tại hay không tồn tại mà chỉ còn là câu hỏi thích thú: đá hay hay không hay mà thôi. Nhờ thành tích 7 thắng, 3 hòa, 1 bại ở 11 trận lượt về, BĐ đã bỏ khá xa biên giới của sự rớt hạng để trở thành một trong 5 khuôn mặt mạnh nhất của bóng đá Việt Nam. Vì sao có sự đột biến này?

* Đổi mới trong lối chơi

Trong một bài bình luận, người viết bài này có nhấn mạnh đến 2 điểm yếu của BĐ ở giai đoạn 1. Đó là thiếu một lối chơi bài bản và thiếu hiệu quả trong tấn công. Hai điểm yếu này đã được cải thiện một cách đáng kể ở giai đoạn 2.

Trước đây, BĐ khá lúng túng trong phòng ngự, kể cả thủ môn Minh Quang ra vào chưa hợp lý và phát bóng lên thường thiếu chính xác. Hàng tiền vệ chưa làm tốt cả 2 nhiệm vụ: phòng thủ và tấn công. Hàng tấn công lại chưa đủ áp lực để giải tỏa cho các cuộc vây thành. Vì thế, trong 11 trận ở lượt đi, BĐ có đến 6 trận thua, kể cả thua trên sân nhà. Nguyên nhân chủ yếu vượt lên tất cả là thiếu một lối chơi có dấu ấn của huấn luyện viên. Vì thế xếp áp chót là tất nhiên.

Ở giai đoạn 2, lối chơi của BĐ đã có nét hơn. Phòng thủ khá chặt chẽ, trong đó có sự đeo bám khá tốt của tiền vệ và tổ chức phản công khá nhanh khi có điều kiện. Trong 7 trận thắng ở lượt về, trận quyết định cho thứ hạng được kể là trận gặp Hàng Không VN. BĐ đã áp dụng “dĩ độc trị độc”, hàng thủ đã tích cực đeo bám để hóa giải các đòn “hồi mã thương” của HKVN đồng thời chơi lại cũng bằng một đòn hồi mã thương bén nhọn với bàn thắng của Minh Mính, kế đến là chuỗi trận thắng CSG 2-0, NĐ 1-0, ĐT 2-1, ACB 4-1 là sự trung thành với lối chơi đã được HLV Dương Ngọc Hùng vạch ra: chặt và nhanh.

* Bén nhọn hơn trong tấn công

17 Bàn thắng ở giai đoạn 2 nhiều hơn 6 bàn so với giai đoạn 1. Theo tôi đó là kết quả của sự sắp xếp Minh Mính ở vị trí tiền vệ công bên cạnh Khoa Thanh và Pipat. Nhờ đó hàng tấn công đã mạnh hơn. Có thể nói Minh Mính là con bài cũ nhưng rất lợi hại. Anh vừa là người liên tục quấy phá tạo khoảng trống cho đồng đội đồng thời là người trực tiếp ghi bàn khi có cơ hội. Điều không thể không kể đến là sự gắn bó ngày càng tốt hơn trong lối chơi của đồng đội VN, với 2 cầu thủ Thái Lan Isawa và Pipat. Cả hai đều được đề cử vào vị trí chính thức hoặc dự bị của đội hình mạnh nhất V.Leaque. Isawa giữ bóng khá tốt nhưng bóng luôn luôn chuyển động về phía trước, tạo cơ hội cho đồng đội di chuyển để tìm vị trí hợp lý cho một pha tấn công. Vị trí Isawa vô cùng quan trọng cho chiếc xương sống của BĐ. Trong giai đoạn 2 chiếc xương sống này tỏ ra khá vững vàng. Pipat là mũi nhọn khá sắc bén của BĐ, trong lượt về, kỹ thuật sút cầu môn của anh khá hoàn chỉnh bên cạnh tốc độ tuyệt vời. Nếu không vì áp lực khán giả thành Nam để HAGL buông xuôi ở hiệp 2, Pipat xứng đáng trở thành “đồng vua phá lưới” với 12 bàn.

* Tự tin hơn

Từ việc không thắng trận nào trên sân khách ở vòng 1 đến 4 trận thắng trên sân khách ở vòng 2, chứng tỏ tâm lý cầu thủ khá lên rất nhiều. Bây giờ có thể nói: BĐ không ngán đối thủ nào. Điểm lại 22 trận toàn giải, BĐ đã có 6 trận vay, trả sòng phẳng trước ĐN, NHĐA, Thể Công, SLNA, HKVN, NĐ và thắng các đội cần phải thắng cả 2 lượt là CSG, ACB chỉ thua mỗi GĐTLA (0-3, 0-0). Nếu phát huy hơn nữa lợi thế này, BĐ có thể vô địch cúp Quốc gia trên sân nhà. Tại sao không?

. Bích Tuyền

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả  (22/06/2003)
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)
Bình Định đoạt Huy chương đồng, tại sao không?   (20/06/2003)
3 gương mặt xuất sắc qua Liên hoan Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình lần thứ 4  (19/06/2003)
Cơ hội đoạt cúp lần đầu tiên của đội Bình Định  (17/06/2003)
Nghịch lý Cúp Quốc gia  (16/06/2003)
Bình Định mơ huy chương đồng  (16/06/2003)
Bình Định hướng tới mục tiêu tranh Huy chương đồng?  (13/06/2003)
"Thể thao đã giúp chúng tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống…"  (12/06/2003)
Ghi nhận từ Liên hoan tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Bình Định lần thứ 4  (12/06/2003)
Vòng chung kết Cúp quốc gia 2003 sẽ là một bữa tiệc bóng đá  (11/06/2003)
Gia phong trong văn hóa gia đình người Việt  (10/06/2003)
Bình Định đòi được nợ!  (08/06/2003)