Người hâm mộ nói gì khi đội bóng đá Bình Định đăng quang?
23:5', 2/7/ 2003 (GMT+7)

Khán giả vui mừng sau khi Ngọc Bảo ấn định tỷ số 2-1 cho BĐ

* Ca sĩ Thanh Sơn, TP Quy Nhơn:
Khi đội Bình Định lên bục vinh quang nhận chiếc Cúp vô địch, tôi rất sung sướng. Xem trận này tôi rất hồi hộp, sốt ruột khi các cầu thủ nhà đá mãi mà không ghi được bàn thắng rồi lại bị đội bạn san bằng tỷ số 1-1. Nhưng khi Ngọc Bảo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 tôi vui không kể xiết. Xin chúc Đội bóng đá BĐ ngày càng tiến lên, bay cao, bay xa hơn nữa.

* Anh Phan Ngọc Dũng, CLB Cổ động viên: Cũng như nhiều cổ động viên yêu bóng đá Bình Định đang có mặt trên các khán đài và đang xem qua màn ảnh nhỏ, tôi rất hạnh phúc khi đội nhà đoạt Cúp vô địch. Đây là niềm mong mỏi nhiều năm rồi của lãnh đạo tỉnh cũng như những người yêu bóng đá như tôi. Phải nói rằng đây là niềm tự hào cho tỉnh Bình Định, cho đội bóng và cho cổ động viên tỉnh nhà, những người luôn sát cánh cùng các cầu thủ qua từng trận đấu.

* Bạn Nguyễn Lưu Nguyễn, Tam Quan – Hoài Nhơn: Tôi là một khán giả ở Hoài Nhơn vô đây xem trận chung kết của đội nhà. Tôi rất là vui mừng khi đội BĐ đã chiến thắng và đã giành chức vô địch Cúp quốc gia của mùa bóng năm nay. Sáng qua vô Quy Nhơn mua mấy tờ báo xem thấy người thì bảo BĐ 7 phần thắng nhưng có báo lại bảo BĐ 6 phần thắng, có báo lại bảo 50-50 chia đều cho hai đội tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đã xem BĐ đá với Ngân Hàng Đông Á trên sân Quy Nhơn hôm tháng trước rồi lại xem trận đấu trên sân Thống Nhất phát lại trên VTV3 tôi thấy đội mình khó "xơi" được nên cũng đâm lo. Nhưng trận này thì mình đá quá tuyệt vời. Cám ơn Minh Mính, Ngọc Bảo, những người đã làm cho đội bóng đá Bình Định có tên tuổi trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Tôi vui lắm anh ạ!

* Anh La Ánh (Ủy ban dân số, gia đình trẻ em tỉnh Bình Định): Tôi là một cổ động viên nhiệt huyết với đội BĐ từ nhiều năm qua. Tôi từng có mặt trên các sân cỏ ở Huế, Pleiku để ủng hộ đội BĐ thi đấu. Nhưng xem trận chung kết Cúp Quốc gia tôi sướng nhất. Trước đó nhiều ngày tôi luôn háo hức và hy vọng BĐ sẽ vô địch. Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Tôi tin rằng từ bước ngoặt này, bóng đá BĐ sẽ được đầu tư để tiến xa hơn trên con đường chuyên nghiệp.

* Ông Nguyễn Hoàn (Hiệu trưởng Trường PTTH An Nhơn 2): Chỉ chứng kiến trận chung kết qua truyền hình nhưng tôi và bạn bè tôi ở Đập Đá, (An Nhơn) đều hết sức hả hê sau chiến thắng của BĐ trước đội NHĐA. BĐ đã chiến thắng xứng đáng vì đã chơi chủ động và áp đảo hơn. Nhưng không biết sau chiến thắng này, BĐ có được củng cố thành một đội thực sự mạnh hay không? Bài học của đội Cảng Sài Gòn còn mới nguyên đấy!

. Nhóm PV

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bên lề sân cỏ  (02/07/2003)
Luciano – Người đứng sau vinh quang của đội bóng  (02/07/2003)
Bóng đá và một trang nhật ký viết chung  (02/07/2003)
Trong niềm vui ngất trời  (02/07/2003)
Hai hay và một chưa hay  (02/07/2003)
Bóng đá Bình Định- Hành trình đến vinh quang   (02/07/2003)
Căng thẳng đến phút chót  (02/07/2003)
Xây dựng nhà rông văn hóa - Nhu cầu bức thiết   (02/07/2003)
Đôi nét về hai cổ vật Chămpa đưa đi triển lãm tại Áo và Bỉ  (30/06/2003)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi  (30/06/2003)
Sandro - sự trở lại đầy ấn tượng  (29/06/2003)
Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003  (29/06/2003)
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)