|
Sandro vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới ACB. |
Bàn thắng của cầu thủ người Brazil ở đầu hiệp II trong trận Bình Định-LG ACB không chỉ giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ đội chủ nhà mà còn là nguồn cảm hứng để đội Bình Định tạo nên cơn mưa bàn thắng, giúp đội Bình Định vào đến trận chung kết. PV Báo Bình Định đã có cuộc trò chuyện với cầu thủ này trước khi anh cùng đồng đội đứng trước cơ hội đoạt cúp vào ngày 2-7.
PV: Sau một thời gian nghỉ dưỡng thương, anh được trở lại sân cỏ để thi đấu, cảm giác của anh thế nào?
Sandro: Theo tôi thì đó là một sự trở lại đầy ấn tượng. Khi ông Dương Ngọc Hùng quyết định cho tôi vào sân ở hiệp II của trận đấu, khán giả đã vỗ tay nhiệt liệt để chào đón sự trở lại của tôi khiến tôi rất hạnh phúc. Sau một thời gian khá dài phải nghỉ để điều trị vết thương nơi cổ chân, tôi rất "đói bóng". Chính vì thế nên khi được vào sân, tôi thấy rất phấn chấn. Tình cảm mà khán giả Bình Định dành cho tôi qua những tràng pháo tay là nguồn cổ vũ lớn khiến tôi phải quyết tâm ghi bàn để khỏi phụ lòng khán giả.
- Có vẻ như anh không hài lòng khi không được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu?
+ Tôi cũng không hiểu được danh hiệu này là do ai bầu chọn, mặc dù Isawa thi đấu rất tốt, nhưng chính tôi mới là người đưa Bình Định đến chiến thắng, tôi rất buồn về điều này.
- Theo anh, Bình Định có thể giành ngôi vô địch ở trận chung kết sắp đến?
+ Nếu như Bình Định phải thi đấu trên sân khách thì tôi không dám chắc là Bình Định sẽ dành chiến thắng. Nhưng giải lần này được tổ chức trên sân Quy Nhơn thì tôi tin là Bình Định sẽ đoạt cúp. Về lực lượng hiện tại thì Bình Định không hơn các đội khác nhưng Bình Định có lợi thế sân nhà, khán giả ở đây rất cuồng nhiệt và yêu bóng đá. Và tất nhiên, tôi sẽ lại ghi bàn giúp đội nhà đoạt cúp.
- Xin cảm ơn anh và xin chúc anh cùng các đồng đội trong đội Bình Định sẽ giương cao cúp vô địch trên sân Quy Nhơn.
. Công Tâm |