Trước trận chung kết Bình Định- NHĐA:
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi
16:55', 30/6/ 2003 (GMT+7)

Bình Định (áo đỏ) sẽ đoạt Cup vô địch trên sân nhà ?

Sau khi thắng LG ACB với tỷ số đậm đà 4-1, Bình Định sẽ gặp đội Ngân hàng Đông Á (NHĐA) trong trận chung kết cúp Quốc gia - Vinausteel cup 2003 - vào ngày 2-7 sắp tới. Đây là lần thứ 3 trong năm hai đội này có cơ hội gặp nhau, hai lần trước đều có tỷ số hòa trong khuôn khổ giải Vô địch Quốc gia. Vì thế, trận gặp nhau thứ ba giữa 2 đội sẽ hứa hẹn một trận chung kết hấp dẫn và kịch tính.

PV Báo Bình Định đã có cuộc trò chuyện với ông Dương Ngọc Hùng, HLV đội Bình Định, trước trận chung kết này.

PV: Thưa ông, đội Bình Định và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà đang rất trông chờ vào trận chung kết sắp tới với mong muốn đội Bình Định sẽ thắng. Vậy theo ông, điều đó có thể xảy ra?

Ông Dương Ngọc Hùng: Đã bước vào một cuộc chơi thì tất nhiên ai cũng muốn dành phần thắng! Chúng tôi rất mong muốn đoạt được chức vô địch lần này bởi chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi, đó là sự ổn định về lực lượng, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả tỉnh nhà…

- Xét về sự tương quan của lực lượng giữa 2 đội, ông có cho rằng đội Bình Định có phần nhỉnh hơn?

+ Bình Định được đánh giá là nhỉnh hơn NHĐA một chút, nhưng điều đó chưa hẳn sẽ dành chiến thắng. Nếu trong bóng đá, đội nào mạnh hơn cũng dành phần thắng thì đâu còn thú vị. Sự thích nghi tức thời của các cầu thủ khi vào sân cùng với sự tuân thủ đấu pháp chặt chẽ mới có thể làm nên chiến thắng. Xét về tinh thần thì cả Bình Định và NHĐA đều có sự khát khao chiến thắng như nhau. Chúng ta có lợi thế sân nhà, có hàng tiền đạo bén hơn, trong khi đó hàng hậu vệ của NHĐA chơi khá chặt chẽ, gắn bó. Họ có những cầu thủ chơi rất tốt như: Abbey, Kakam, Liêm Thanh, Hoàng Hùng và cả thủ môn Livingstone…

- Sự trở lại của tiền vệ Sandro có phải là vũ khí lợi hại của đội nhà?

+ Tôi đưa Sandro vào đầu hiệp II trong trận Bình Định gặp LG ACB cũng có một chút mạo hiểm, bởi lẽ chấn thương của anh chưa lành hẳn, cùng với 2 tháng nghỉ thi đấu để dưỡng thương chưa chắc Sandro đã có cảm giác bóng tốt. Tuy nhiên, Sandro đã có một sự trở lại đầy ấn tượng, chính anh ấy đã tạo nên nguồn cảm hứng cho cả đội bằng các pha xử lý bóng khéo léo, những đường chuyền thông minh và hơn hết là bàn thắng mở tỷ số để giải tỏa tâm lý cho cả đội. Tôi không dám nói Sandro là thứ vũ khí lợi hại của đội Bình Định, nhưng nếu có Sandro thì lối chơi của Bình Định sẽ đa dạng và biến hóa hơn

- Xin cảm ơn ông và chúc ông cùng với đội Bình Định của chúng ta sẽ giành được Cúp vô địch.

. Công Tâm

(thực hiện)

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sandro - sự trở lại đầy ấn tượng  (29/06/2003)
Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003  (29/06/2003)
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả  (22/06/2003)
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)
Bình Định đoạt Huy chương đồng, tại sao không?   (20/06/2003)
3 gương mặt xuất sắc qua Liên hoan Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình lần thứ 4  (19/06/2003)
Cơ hội đoạt cúp lần đầu tiên của đội Bình Định  (17/06/2003)
Nghịch lý Cúp Quốc gia  (16/06/2003)
Bình Định mơ huy chương đồng  (16/06/2003)
Bình Định hướng tới mục tiêu tranh Huy chương đồng?  (13/06/2003)