Bình Định đoạt Cúp quốc gia
8:8', 3/7/ 2003 (GMT+7)

HLV Dương Ngọc Hùng, TM Trần Minh Quang và tiền vệ Issawa giơ cao  cúp vô địch

Hơn 15.000 khán giả đã không ngại cái nắng gay gắt để trực tiếp ra sân chứng kiến giây phút huy hoàng nhất của lịch sử bóng đá Bình Định và họ đã được đền đáp xứng đáng.

Quyết tâm của các cầu thủ Bình Định được thể hiện ngay từ giây phút bước ra sân bóng. Tiếng hô "quyết thắng" của cả đội khi ra dàn đội hình đồng thanh và dõng dạc hơn bao giờ hết. Trên gương mặt của mỗi cầu thủ không một gợn căng thẳng, họ vào cuộc với một tâm lý vững tin đến lạ lùng.

Đội hình khởi đầu, với các cầu thủ tốt nhất, trừ Sandro. Trong khung thành là thủ môn Minh Quang. Duy Quang giữ vị trí hậu vệ thòng, các hậu vệ còn lại là Ngọc Bảo, Tấn Thật, Thành Lợi; các tiền vệ có Isawa, Minh Mính, Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tâm, hàng tiền đạo là Khoa Thanh và Pipat. Trận đấu khởi động với tốc độ nhanh. Cả hai bên đều tranh chấp quyết liệt khu trung lộ. Tuy nhiên với sức vóc cao to, mạnh mẽ của tiền vệ trung tâm NHĐA là Abbey, tiền vệ Isawa của BĐ đã không phát huy được lối chơi kỹ thuật và các pha bứt phá tốc độ thường thấy. Các vị trí tấn công của BĐ đều bị NHĐA kèm sát. Kankam kèm Pipat, Đỗ Văn Hùng kèm Khoa Thanh, cả Minh Mính cũng bị kèm.

Phần lớn thời gian ở hiệp 1 bóng lẩn quẩn ở khu trung tuyến. Phút thứ 5, Pipat có cơ hội đầu tiên khi Khoa Thanh có bóng từ cánh trái chuyền vào trung lộ cho Văn Tâm nhả bóng xuống cánh phải nhưng cú đệm lòng chính xác của Pipat lại bị thủ môn Livingstone đẩy ra ngoài. Phút thứ 30, Minh Mính thoát bóng về sát biên ngang chuyền ngược cho Pipat và quả sút trời giáng của anh lại bị cột dọc từ chối. Phút thứ 35 cả cầu trường dậy lên tiếng reo hò. HLV Dương Ngọc Hùng quyết định đưa Sandro vào sân và chính cầu thủ này đã phá vỡ thế bế tắc trong lối chơi một kèm một của các cầu thủ NHĐA. Cánh phải của BĐ đã mạnh hẳn lên, Sandro trở thành tiền vệ trung tâm dù hậu vệ Cảnh Nam của NHĐA đã chăm sóc anh rất kỹ. BĐ gia tăng sức ép và NHĐA buộc phải chơi bằng… tiểu xảo. Các cầu thủ BĐ liên tục phải nằm sân. Liêm Thanh, Ngọc Thanh, Đỗ Văn Hùng, Thanh Tùng và Nhật Tiến lần lượt lãnh thẻ vàng vì các trò tiểu xảo không qua mắt được trọng tài Vũ Trọng Chiến.

Khoa Thanh (áo đỏ) luôn bị Liêm Thanh kèm chặt

Phút thứ 40, Liêm Thanh va chạm ác ý với Isawa và được trọng tài đã dàn xếp ổn thỏa. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, Liêm Thanh trong tình huống không bóng đã đánh vào mặt Isawa làm cầu thủ này ngã đau đớn trên sân. Sau hội ý với các trợ lý trọng tài Vũ Trọng Chiến đã rút thẻ đỏ Liêm Thanh buộc phải rời sân. Tuy nhiên phải đến phút đá bù giờ thứ 2 của hiệp 1, BĐ mới tận dụng được lợi thế và mở tỉ số. Đây là bàn thắng đẹp nhất Vòng chung kết Cúp Quốc gia năm nay. Sandro nhận bóng từ chân Ngọc Bảo ở trung lộ rồi kéo qua biên phải tạt bóng để Bảo thoát xuống chuyền la đà vào giữa, Minh Mính đã nhanh như cắt ngã người tung vô lê tuyệt đẹp: Bóng đi vào góc gần làm bó tay thủ môn Livingstone. 1-0 cho BĐ.

Hiệp 2, trong thế mất người, HLV Vital của NHĐA đã chơi phòng thủ, đưa các cầu thủ trẻ có thể lực tốt vào để đeo bám kèm người. Hoàng Hùng được rút ra ngoài, trên hàng tiền đạo chỉ cắm mỗi Trung Vĩnh dẫn trước với tỷ số 1-0 các cầu thủ BĐ chỉ chuyền qua lại ở khu vực sân nhà, tốc độ trận đấu chùng hẳn xuống. Phút 75, Pipat lại bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc khi quả sút rất căng của anh lại bị thủ môn Livinistone đẩy ra ngoài. Phút thứ 80, suýt nữa NHĐA đã san bằng tỷ số khi Duy Quang kéo bóng ra biên lại vụng về để Trung Vĩnh lấy được bóng chuyền ngược cho Abbey sút căng, nhưng thủ môn Minh Quang đã xuất sắc cản phá.

5 phút sau đó, trong một pha phản công nhanh, Abbey chuyền bóng dài xuống trước khung thành BĐ, trong lúc các hậu vệ BĐ khựng lại bẫy việt vị, Trung Vĩnh đã thoát xuống sút loại thủ môn Minh Quang, san bằng tỉ số. Cả cầu trường lặng ngắt. Nhưng niềm vui của các cầu thủ NHĐA không duy trì được lâu, phút thứ 87, trong một pha xuống bóng ào ạt, Văn Tâm từ biên trái căng bóng qua cầu môn, Ngọc Bảo dũng mãnh lao xuống đánh đầu chính xác nâng tỉ số lên 2-1 mang lại chiếc Cúp vô địch cho BĐ.

Với chiến thắng này, BĐ hoàn toàn tự tin để bước vào trận tranh Siêu cúp 2003 với tân vô địch V-League 2003 Hoàng Anh Gia Lai sắp tới.

. Quang Khanh

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Xây dựng nhà rông văn hóa - Nhu cầu bức thiết   (02/07/2003)
Đôi nét về hai cổ vật Chămpa đưa đi triển lãm tại Áo và Bỉ  (30/06/2003)
HLV Dương Ngọc Hùng: Chúng tôi đang có cơ hội rất thuận lợi  (30/06/2003)
Sandro - sự trở lại đầy ấn tượng  (29/06/2003)
Ngân hàng Đông Á vào chung kết Cúp quốc gia 2003  (29/06/2003)
Sandro đưa Bình Định vào chung kết  (28/06/2003)
Cúp quốc gia sẽ được diễn ra trong trật tự, an toàn  (27/06/2003)
Bình Định vô địch cúp quốc gia - Tại sao không?  (27/06/2003)
Niềm hy vọng từ một lớp diễn viên trẻ   (26/06/2003)
Kiên Mỹ, làng văn hóa  (24/06/2003)
Không đoạt Huy chương, đội Bình Định vẫn làm vui lòng khán giả  (22/06/2003)
Đội Bình Định đoạt giải nhất toàn đoàn  (22/06/2003)
Bình Định đoạt Huy chương đồng, tại sao không?   (20/06/2003)
3 gương mặt xuất sắc qua Liên hoan Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình lần thứ 4  (19/06/2003)
Cơ hội đoạt cúp lần đầu tiên của đội Bình Định  (17/06/2003)