Lần đầu tiên thắng HAGL, Thể Công lên ngôi nhì bảng
17:4', 2/3/ 2008 (GMT+7)

Với màn trình diễn chói sáng, đặc biệt là của Rafael Marquez, Thể Công xứng đáng với chiến thắng 2-1 trong trận cầu đầy cảm xúc. Nhờ kết quả đẹp đầu tiên trước đội bóng phố núi sau 4 lần toàn thua, CLB quân đội chiếm vị trí thứ 2 V-League.

 

Các cầu thủ Thể Công thường có lợi thế về quân số trong những pha tranh chấp.

 

Rất lâu rồi, Thể Công mới lại thi đấu hay như vậy, mạnh mẽ, tinh tế và đầy cảm xúc trong cuộc trình diễn trước 10.000 khán giả nhà trên sân Mỹ Đình chiều thứ bảy này. Đội bóng quân đội chơi công - thủ hiệu quả, với sự tỏa sáng đồng đều của tất cả các vị trí trên sân. Đặc biệt, trong lần đầu tiên được ra sân trong đội hình chính, tiền vệ Rafael Marquez đã trở thành linh hồn của đội và là nhân vật chính trong chiến thắng. Anh là tác giả của bàn mở tỷ số và kiến thiết một đường chuyền quyết định để Ngọc Duy nhân đôi cách biệt cho Thể Công bằng một cú dứt điểm đẹp. Rafael Marquez còn thực hiện hàng loạt những pha kết thúc nguy hiểm về phía khung thành HAGL cũng như giải vây được nhiều tình huống khó khăn cho đội nhà. Khi rời sân, tất cả khán giả trên sân Mỹ Đình đều đứng lên vỗ tay tán thưởng. Còn HLV Galdihi cùng các đồng đội dành cho Rafael Marquez những lời tán dương không ngớt.

Trái lại, cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía HAGL là Thonglao lại gây thất vọng. Trong cả trận đấu, dù rất nỗ lực, nhạc trưởng người Thái Lan không để lại ấn tượng nào đáng kể và chỉ còn là cái bóng của anh trên sân Mỹ Đình. Đó cũng là một phần nguyên nhân của màn trình diễn thiếu sức sống của đội bóng phố núi. Cuối trận, Thonglao có một tình huống dứt điểm cận thành nhưng bóng vọt xà ngang. Cầu thủ này ngã gục vì chán nản, khác hẳn với những màn ăn mừng chiến thắng trước đây của lớp đàn anh như Kiatisuk, Dusit... Khi trận đấu kết thúc, Thonglao ngồi buồn rầu trên sân rồi lê những bước chân nặng nề và buồn bã rời sân trong tiếng vỗ tay chúc mừng chiến thắng của CĐV Thể Công.

Trong lịch sử đối đầu, Thể Công chưa bao giờ kiếm nổi một trận hòa trước HAGL, với 4 thất bại, cả ở lượt đi và về ở mùa bóng 2003 và 2004. Tuy nhiên, chiều nay, đội bóng quân đội đã chơi một trận rất hay và thay đổi một phần lịch sử. Ngay ở phút 17, Duy Linh tạt bóng rất chuẩn xác từ cánh trái, Rafael Marquez lao vào đá bồi, ghi bàn mở tỷ số cho Thể Công trong sự phấn khích của 10.000 CĐV nhà. Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục làm chủ thế trận và tới phút 40, chính Marquez khởi động một pha tấn công. Phương Nam chạy cắt mặt hậu vệ HAGL rồi dứt điểm nhưng bóng lại đập vào xà ngang.

Sang hiệp hai, cả Thể Công và HAGL đều thay đổi nhân sự, cải thiện lối chơi nhưng lợi thế vẫn thuộc về đội chủ nhà. Phút 52, Marquez đánh đầu rất căng ở cự ly gần, buộc thủ thành Ngọc Tú phải trổ hết tài năng và sự tập trung mới đẩy được bóng. Không chịu dừng lại ở đó, phút 74, Marquez thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến loại tất cả hậu vệ đối phương, Ngọc Duy băng vào rồi dứt điểm một chạm, bóng nằm gọn trong lưới của HAGL. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Thể Công là sự hội tụ tuyệt vời giữa óc quan sát sắc sảo của Marquez và sự chính xác tuyệt đối của Ngọc Duy.

HLV trưởng đội HAGL quyết định tung Sakda vào sân để cải thiện khả năng tấn công của đội bóng phố núi. Lối chơi lăn xả nhưng cũng rất tinh tế của cầu thủ này chính là điểm nhấn trong bàn gỡ 1-2 của đội khách, do Minh Nghĩa thực hiện ở phút 85. Những phút còn lại, HAGL có nhiều cơ hội gỡ hòa nhưng các chân sút của họ đều không thành công khi các cầu thủ Thể Công đã chủ động lui về bảo vệ thành quả.

Hạ HAGL 2-1, Thể Công không chỉ lần đầu tiên hưởng niềm vui chiến thắng trước đối thủ khó chơi này mà còn chiếm ngôi nhì bảng của TMN.CSG. Con đường trụ hạng của độ bóng quân đội đã trở nên rộng rãi hơn bao giờ hết và ban lãnh đạo Thể Công có thể mạnh dạn đặt một mục tiêu mới cho đội bóng trẻ đang đà thăng tiến của mình.

Bảng xếp hạng V-League sau ngày 1.3

TT

Đội

Trận

T

H

B

Điểm

1

Hải Phòng

6

4

2

0

14

2

Thể Công

7

4

2

1

14

3

TMN.CSG

6

4

0

2

12

4

HAGL

7

3

2

2

11

5

Thanh Hoá

7

2

4

1

10

6

Đồng Tâm

6

2

2

2

8

7

Hoà Phát

7

1

5

1

8

8

Bình Dương

7

2

2

3

8

9

Khánh Hoà

6

2

1

3

7

10

SLNA

6

2

1

3

7

11

HN.ACB

6

1

4

1

7

12

Bình Định

6

0

5

1

5

13

Nam Định

7

1

2

4

5

14

Đà Nẵng

6

0

2

4

2

. Theo VnExpress

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
MU đại thắng trận quan trọng tại thành London  (02/03/2008)
Boss Bình Định sẽ vượt “ải” Chi Lăng?  (01/03/2008)
Nóng trên sân Long An  (01/03/2008)
Arsenal bắt đầu lo lắng  (01/03/2008)
Gerrard sắp cạn kiên nhẫn với Liverpool  (29/02/2008)
Góp phần tạo cuộc sống tươi vui, khỏe mạnh cho người cao tuổi  (29/02/2008)
Ban Tổ chức khẳng định Đình Phước đã ở vào thế việt vị  (29/02/2008)
Sẽ thi đấu tại sân Tỉnh Đội  (29/02/2008)
Nhiều “đại gia” may mắn thoát hiểm  (29/02/2008)
Hạ Bình Dương, Hòa Phát có chiến thắng đầu tiên  (28/02/2008)
Ngày buồn của Stuttgart và Juventus  (28/02/2008)
“Chuyên gia” cản phá phạt đền  (27/02/2008)
Kết thúc chuyến tập huấn tại Côn Minh  (27/02/2008)
Khó qua khe cửa hẹp  (27/02/2008)
Drogba không cứu nổi Chelsea ở Cup Liên đoàn  (25/02/2008)