“Ngựa quen đường cũ”
Sau khi trộm được điện thoại của bị hại, đối tượng trộm cắp tiếp tục xưng là chồng bị hại để chiếm đoạt tiền, tài sản nhiều người quen của bị hại.
Ngày 11.4, CA TP Quy Nhơn cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thanh Việt ( SN 1995, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này đã có 1 tiền án về hành vi cướp tài sản, vừa ra tù cuối năm 2017, nay tiếp tục tái phạm.
Theo điều tra của CA TP Quy Nhơn: Khoảng 2 giờ ngày 1.4, Nguyễn Thanh Việt một mình điều khiển xe máy hiệu Sirius biển số 77G1 - 15203 từ phòng trọ ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, vào trung tâm thành phố tìm sơ hở để trộm cắp. Khi đến quán nhậu Thảo Linh (ở đường Bình Hà, TP Quy Nhơn) của chị Đỗ Thị Mỹ Linh, Việt dùng kìm mang theo cắt lưới B40 đột nhập vào bên trong lấy 1 điện thoại, 11 thùng bia và 1 chai rượu chivat. Mặc dù quán có bảo vệ nhưng Việt đã lấy trót lọt số tài sản trên và chia số hàng để chở 2 lần đi tiêu thụ tại một quán tạp hóa ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn.
Khoảng 5 giờ cùng ngày, Việt điều khiển xe máy chở bạn gái lên TX An Khê chơi. Trên đường đi, Việt dùng điện thoại đã trộm cắp được tại quán chị Linh, nhắn đến số điện thoại của đại lý bia mà chị Linh hay lấy, có nội dung “chở 30 thùng bia”. Sau đó, Việt xưng là chồng chị Linh nhắn tin cho bạn chị Linh là Nguyễn Mai Hồng Trang (SN 1986, ở huyện Tuy Phước) với nội dung “cho mượn 2 triệu”. Chị Trang đồng ý và Việt hẹn địa điểm lấy tiền. Việt không ra mặt mà nhờ anh Nguyễn Văn Lâm (ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) đến địa điểm hẹn là Bưu điện chợ Dinh thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn nhận tiền thì bị CA TP Quy Nhơn và bị hại vây bắt. Ngoài ra, Việt còn nhắn tin cho một số số điện thoại khác được lưu trong máy điện thoại của chị Linh đề nghị chở hàng, mượn tiền nhưng bị hại không đáp ứng.
Tại cơ quan CA, Nguyễn Thanh Việt khai nhận, y hẹn chở bạn gái đi chơi nhưng không có tiền nên đã nghĩ đến việc trộm cắp. Cuối năm 2016, nghiện ma túy nhưng không có tiền, Việt cũng cùng đồng bọn ngay giữa ban ngày xông vào nhà một người dân ở phường Ngô Mây để cướp máy tính bảng. Sau khi ra tù, Việt tiếp tục lêu lổng, không chịu làm ăn và nhanh chóng quay lại đường cũ.
T.LONG