Quyết tâm làm người có ích
Đến xã Nhơn An, TX An Nhơn hỏi thăm về anh Huỳnh Thanh Huy (42 tuổi) hầu như ai cũng biết. Bởi anh Huy từng có 2 tiền án nhưng đã quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời, có thu nhập ổn định bằng sức lao động của mình. Dịp Tết Mậu Tuất vừa qua, chưa kể lãi lớn từ bán cây mai cảnh, anh Huy có thu nhập hơn 50 triệu đồng/tháng từ dịch vụ vận tải, cho thuê ô tô và tổ chức đám tiệc. “Có được như ngày hôm nay, bên cạnh sự tin tưởng, thương yêu hết lòng của gia đình và nỗ lực của bản thân, thì sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền, của các anh CA rất có ý nghĩa, giúp tôi tự tin, vững bước trên con đường hoàn lương của mình”, anh Huỳnh Thanh Huy chia sẻ.
Anh Huy chăm sóc cây mai.
Hơn 10 năm về trước, Huy gây TNGT làm chết người, phải đi tù hơn 2 năm. Về địa phương chưa được bao lâu, anh lại bị án “chống người thi hành công vụ”. Tuy vậy, trong những năm tháng cải tạo ở Trại giam Kim Sơn, thường xuyên được cán bộ quản giáo quan tâm động viên, anh quyết tâm trở thành công dân tốt khi mãn hạn tù.
Trở về địa phương cuối năm 2012, anh Huy được CA xã tạo điều kiện giới thiệu vay vốn với lãi suất ưu đãi. Lúc đầu anh mua bán mai cảnh, sau vài năm chăm chỉ lao động, tích góp được số vốn khá hơn, anh chuyển sang làm dịch vụ hiếu hỷ. Không ngại khó ngại khổ, giá cả hợp lý, lại tận tình với khách hàng nên cơ sở của anh ngày càng làm ăn khấm khá. Khi trả hết nợ vay, dư được ít vốn, anh tiếp tục đầu tư mở rộng sang dịch vụ vận tải và cho thuê xe du lịch. Điều đáng quý là với những bệnh nhân ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn cần chuyển đến bệnh viện cấp cứu, anh chở giúp miễn phí. “Câu chuyện của anh Huy một lần nữa chứng minh rằng, ai lầm lỡ cũng có thể làm lại cuộc đời nếu quyết tâm vượt qua quá khứ để xây dựng tương lai tươi đẹp hơn”, thiếu tá Đặng Công Hoàng, Phó đội trưởng Đội xây dựng phong trào CA TX An Nhơn, khẳng định.
Minh Ngọc