THƠ
LÊ ÂN
Hoàng hôn phố
Hờn đi nhé
Hờn như ngày em biết buồn
Hờn chi gió...
Hờn chi gió lùa ta lang thang.
Hờn chi sóng
Hờn chi sóng xô nghiêng chiều hoang phố
Hờn chi em
Hờn chi miền trăng thùy dương.
Vùi đâu đó mùa xưa.
Vàng phai nắng...
Em buồn chi câu thơ lang thang.
Chiều xưa vắng
Chiều xưa vắng bờ môi khát tình.
Chiều nay gió
Chiều nay gió lùa nhịp tình di cư!
HOÀI MINH
Tháng tư về
Tháng tư về qua ngõ
Mang theo mùa nắng vàng
Trải đầy trên lối nhỏ
Trên cánh đồng chói chang
Dường như là mùa hạ
Đang nhẹ gót quay về
Từng âm thanh điệu gió
Như khúc ca thầm thì
Bờ sông con sóng vỗ
Xôn xao những lời yêu
Để tình ai thêm nhớ
Bản tình ca ban chiều
Tháng tư về thắp lửa
Phượng thôi khát đợi chờ
Khoe mùa hoa lần nữa
Rực một góc trời thơ
Em xoay vần cảm xúc
Bao nỗi niềm bâng khuâng
Nghe từ trong ký ức
Nhịp tháng tư tưng bừng!.
NGUYỄN TẤN ÁI
Bông cỏ tình yêu
Trong ký ức em có nếp nhăn
mang hình vết thương
cảm xúc nhuốm màu lang bạt
đừng em, ta mong em đừng đọc tương lai
bằng hồn dĩ vãng
ta mong em biết mình long lanh.
Trồng cây cỏ thơm trên nẻo lữ hành
tặng cho em đó
lúc mệt mỏi hãy ngả mình trên cỏ
anh không làm em đau đâu em.
Thưa các Anh, Chị toà soạn! Em là một người con của đất Bĩnh Định, hiện sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Em muốn gửi sáng tác thơ cho Quý báo, xin hỏi thủ tục gửi như thế nào, ghi nội dung là gì? Rất mong nhận được phản hồi của các Anh, Chị. Trân trọng.