Cảnh báo từ những vụ án trộm két sắt
Thời gian gần đây, ngoài những vụ trộm thông thường bằng phương thức phá khóa cửa, cạy khóa tủ tìm tài sản, kẻ gian còn trộm cả két sắt. Từ đầu năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ trộm két sắt. Phần lớn những vụ mất trộm két sắt, giá trị bị kẻ gian chiếm đoạt rất cao, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong người dân.
So với các loại tủ khác, két sắt là vật dụng bảo quản tài sản khá an toàn nên được nhiều người sử dụng để cất tài sản có giá trị, giấy tờ quan trọng. Cũng vì vậy, bọn trộm cắp thường nhắm đến vật dụng này, nhất là két sắt mi ni. Khi phát hiện nhà dân hoặc trụ sở cơ quan, doanh nghiệp sơ hở, bọn trộm tìm cách đột nhập, dùng xà beng, búa tạ, tuốc nơ vít… phá bung két sắt tại chỗ hoặc mang đến nơi khác để đập phá lấy tài sản bên trong.
Chỉ tính từ ngày 18.5 đến 10.9.2013, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ mất cắp két sắt hoặc mở khóa két sắt trộm cắp tài sản. Có địa phương như huyện Phù Mỹ xảy ra liên tiếp 3 vụ, cả nhà dân lẫn cơ quan nhà nước.
Cụ thể, khoảng 16 giờ chủ nhật, ngày 19.5, chị Đặng Thị Thu Hiền, cán bộ thủ quỹ UBND xã Mỹ Phong đến phòng làm việc thấy cửa phòng bị cạy phá khóa, vào bên trong thấy két sắt bị đập phá khóa, cửa tủ két mở trống, số tiền trên 230 triệu đồng đã bị mất cắp. Khoảng 1 tháng sau, cũng tại xã Mỹ Phong, kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Theo chị Nguyễn Thị Va (SN 1977, ở thôn Văn Trường Tây) báo cáo, khoảng 4 giờ 30 ngày 21.6, chị phát hiện cửa sắt bị kẻ gian cắt khóa, két sắt để trong phòng, bên trong có 40 chỉ vàng, 70 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng bị mất cắp. Chị Va cùng người nhà đã tìm thấy chiếc két sắt của mình bị kẻ gian bỏ cách nhà không xa nhưng đã bị đập phá hư hỏng và số tài sản, tiền mặt, kể cả giấy tờ đều không còn. Vụ trộm két sắt thứ 3 xảy ra trên địa bàn huyện Phù Mỹ được phát hiện vào lúc 20 giờ ngày 1.7. Nạn nhân là ông Trần Thanh Phong (SN 1968, ở thôn Chánh Trường, xã Mỹ Thọ) đi làm về thấy có dấu kẻ trộm vào nhà, kiểm tra tài sản thì phát hiện két sắt bị mất cắp. Ông Phong cũng đã tìm thấy két sắt bị phá hỏng bỏ ngoài ruộng bắp cách nhà khoảng 2km, số tài sản gồm vàng và tiền mặt trị giá 70 triệu đồng không còn.
Còn tại huyện Phù Cát, đêm 2.8, cửa hàng xăng dầu Cát Hải bị kẻ gian lẻn vào trộm két sắt mang đi. Theo anh Trần Văn Đại (SN 1982) nhân viên cửa hàng, két sắt bị mất trộm không chứa tiền mặt và tài sản có giá trị bên trong.
Gần đây nhất, ngày 10.9, tại phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, kẻ gian phá khóa đột nhập vào bên trong trộm két sắt mang đi. Hôm sau, chiếc két sắt đó đã được tìm thấy tại địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn nhưng số tiền và tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng đã bị mất cắp.
Ngoài những vụ trộm két sắt mang đi nơi khác, một số vụ kẻ gian lợi dụng sơ hở của nạn nhân như ban đêm không đóng cửa để đột nhập vào nhà mở khóa két sắt trộm tài sản. Ví dụ như trường hợp của gia đình bà Trần Thị Hương Lan (SN 1975, ở phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn), đêm 28 rạng sáng 29.7 trong lúc cả nhà ngủ say nhưng cửa ra vào mở trống, kẻ trộm đã dễ dàng vào bên trong, mở két sắt bằng chính chìa khóa két đang găm sẵn trong ổ khóa lấy trộm tổng cộng 5,3 lượng vàng và 50 triệu đồng.
Cũng có vụ, đối tượng gây án một cách táo bạo, liều lĩnh như vụ trộm xảy ra tại thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, Phù Cát. Lúc 10 giờ 30 phút ngày 4.8, vợ chồng anh Hà Thanh Hải đi vắng, bảo con gái 6 tuổi trông nhà. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau vợ chồng anh Hải về thì thấy két sắt để tại phòng ngủ bị đập phá hư hỏng, 2 điện thoại di động, trong đó có 1 điện thoại Iphone 5 để bên ngoài bị mất cắp, trong két không có tài sản gì. Theo con gái anh Hải, kẻ trộm là 2 người đàn ông.
Trước tình hình trộm cắp két sắt xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng, CA tỉnh phối hợp cùng CA các địa phương đang tiến hành các biện pháp phòng ngừa và điều tra truy xét thủ phạm gây án. Để góp phần ngăn chặn hoạt động tội phạm, người dân cần cảnh giác, phát hiện, báo cáo về những dấu hiệu nghi vấn để cơ quan CA kịp thời xác minh, bắt giữ đối tượng, ngăn chặn hoạt động phạm tội của chúng.
XUÂN LINH
Vụ trộm két sắt mới nhất, nổi tiếng nhất và số tiền mất nhiều nhất là vụ mất két sắt của ông T.C -PGĐ Sở tài chính tỉnh BĐ, với số tiền 500 triệu đồng...sao tác giả Xuân Linh không nêu ra nhỉ ? Hay là có "ý" gì đây ? Câu hỏi mà dư luận để ý nhiều nhất là cán bộ mới lên chức mà tiền đâu mà nhiều vậy? Đã kê khai tài sản chưa ?