Người hết lòng với công tác từ thiện
Tham gia công tác chữ thập đỏ (CTĐ) từ năm 1993, bác sĩ Phạm Văn Dư, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phù Cát, đã góp phần cùng các cấp, ngành chung tay giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phù Cát Phạm Văn Dư đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động từ thiện ở địa phương như: vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ để bếp ăn từ thiện tại Trung tâm Y tế huyện duy trì hoạt động nấu, cấp cháo sáng miễn phí hằng ngày và cấp phát cơm chay vào mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng; thành lập CLB Tình nguyện viên CTĐ huyện để giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn…
Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ông đã kêu gọi được một số tổ chức, cá nhân từ thiện giúp đỡ thường xuyên cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gặp khó khăn đặc biệt. Như Công ty TNHH Thương mại Phú Hòa (xã Cát Hanh), hiệu vàng Thái Anh, hiệu vàng Anh Phú (thị trấn Ngô Mây)… đã giúp đỡ thường xuyên cho gia đình anh Nguyễn Văn Bảo - ở thị trấn Ngô Mây, nhà nghèo, có con bị nghi nhiễm chất độc da cam; anh Lê Đình Đức - ở thị trấn Ngô Mây bị ung thư gan giai đoạn 2, con trai bị bệnh tim; 2 anh em Trương Văn Nhật và Trương Thị Mỹ Lệ - ở xã Cát Tân, bị bệnh bại liệt không nơi nương tựa…
Ông Dư quan niệm, đã làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn, đã giúp ai thì phải giúp hết mình. Bà Lê Thị Tường - 91 tuổi, ở thôn Tân Hòa, xã Cát Tân - sống một mình không nơi nương tựa trong căn phòng tạm bợ do bà con lối xóm và địa phương đóng góp xây dựng đã nhiều năm. Ông Dư đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ tiền; đồng thời vận động các thành viên trong CLB tình nguyện viên CTĐ huyện và Xã đoàn Cát Tân đến phả nền xi-măng, làm cửa, bắt điện, làm mái hiên và tặng một số vật dụng cần thiết. Ông còn bỏ tiền túi để trả tiền điện hằng tháng cho bà Tường.
Hay như trường hợp chị Võ Thị Hiền - 36 tuổi, ở thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp - bị ung thư máu, có con trai 13 tuổi bị bệnh động kinh, trong khi vợ chồng chị không có nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Ông Dư đã vận động các nhà hảo tâm đến động viên, tặng gạo, mì tôm, hỗ trợ tiền… Giá trị của những món quà tuy không lớn, nhưng là nguồn động viên tinh thần vô giá giúp gia đình chị Hiền khắc phục khó khăn, có thêm ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chị Hiền tâm sự: “Hoàn cảnh quá khó khăn, nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nhờ có sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân từ thiện, đặc biệt là bác sĩ Dư thường xuyên đến thăm, động viên, an ủi và giúp đỡ, tôi mới có thêm nghị lực để sống và chống chọi với bệnh tật”.
Với những đóng góp tích cực và đầy tâm huyết, bác sĩ Phạm Văn Dư đã vinh dự được UBND tỉnh và Hội CTĐ các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen và kỷ niệm chương vì công tác nhân đạo.
TRƯỜNG GIANG