Kết cục tất yếu
Ngày 8.5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh cho biết đang kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án Mai Thị Nhuần (SN 1958, trú khu phố Thái Hưng, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) mua bán trái phép chất ma túy sang cơ quan chức năng đề nghị truy tố trước pháp luật.
Mai Thị Nhuần nghe điều tra viên đọc lệnh khám xét.
Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 20.3, sau một thời gian tiến hành theo dõi, nắm rõ quy luật hoạt động, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh đã phục bắt quả tang Mai Thị Nhuần đang bán ma túy cho con nghiện tại đoạn đường vắng trên QL 1D thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Khám xét trong người Nhuần, trinh sát thu giữ 22 tép ma túy đá với số lượng gần 8,4g. Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nhuần tại một căn phòng trọ ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, thu giữ nhiều vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra. Đã từng đi tù vì mua bán ma túy, Mai Thị Nhuần cũng có thể tự ước lượng được mức án mà mình sẽ phải đối mặt lần này. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2000, Mai Thị Nhuần khi đó hơn 40 tuổi đã thực hiện hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị TAND địa phương này tuyên án 12 năm tù giam. Sau khi ra trại, Nhuần dắt theo đứa con gái lang bạt nhiều tỉnh thành để kiếm sống. Những lúc cuộc sống quá khó khăn, bí bách, người đàn bà này cũng quay trở lại con đường mua bán ma túy với số lượng nhỏ lẻ để đắp đổi qua ngày. Và cũng từ đây, con gái của Nhuần thấy mẹ giấu ma túy trong nhà đã tò mò thử cho biết rồi nghiện ngập lúc nào không hay, nay sức khỏe suy kiệt không thể lao động kiếm sống. Mọi việc trong nhà một tay Nhuần phải tự giải quyết. Trước Tết Nguyên đán 2018 vài tháng, Nhuần đưa con gái ra Quy Nhơn thuê trọ với dự định sẽ làm lại cuộc đời. Thời gian đầu, gia đình này thuê mặt bằng mở quán bán cơm, tuy nhiên, do ế khách nên được vài tháng đã cụt vốn. Khi lâm cảnh khó khăn, Nhuần một lần nữa đã quay lại với con đường mua bán ma túy. Tuy nhiên, chỉ sau 2 lần thực hiện hành vi này tại TP Quy Nhơn, Nhuần đã bị trinh sát phòng chống ma túy CA tỉnh theo dõi. Đến lần thứ 3, khi vừa giao ma túy cho con nghiện thì Nhuần đã bị sa lưới.
NGỌC MINH