Cùng đón Trung thu với tuổi thơ vùng cao An Toàn
An Toàn là xã vùng cao ở huyện miền núi An Lão. Dù đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng năm nay các em nhỏ ở đây được đón Trung thu trong không khí vui tươi, do nhóm Nhiếp ảnh trẻ phối hợp với Huyện đoàn An Lão tổ chức…
Để các em nhỏ có được những ngày “Tết tuổi thơ” đầy ý nghĩa, công tác chuẩn bị của nhóm Nhiếp ảnh trẻ và Huyện đoàn An Lão được khởi động từ rất sớm. Từ chiều ngày 14.9 (mùng mười tháng 8 âm lịch), khi những cơn mưa đại ngàn còn dai dẳng, những chiếc xe gắn máy của nhóm Nhiếp ảnh trẻ chở những chuyến hàng Trung thu gồm: bánh, kẹo, vở, lồng đèn, mũ… đến tập kết ở thôn 2, xã An Toàn.
Theo kế hoạch Chương trình đón Trung thu sẽ bắt đầu lúc 17 giờ chiều, nhưng mới 15 giờ đã có nhiều phụ huynh đưa con em mình đến điểm vui chơi. Ông Đinh Văn Đang, Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn cho biết: “Địa phương thông báo là 5 giờ chiều mới làm chương trình, nhưng các cháu háo hức quá đi sớm, biết là sao được…”. Nhìn các em nhỏ xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống, chạy nhảy vui đùa và những đôi mắt tròn xoe nhìn những gói quà khiến các bạn trẻ trong nhóm nhiếp ảnh như quên đi mệt nhọc của một chặng đường xa xôi từ TP Quy Nhơn về đến An Toàn. Bạn Thanh Trúc, thành viên của nhóm cho biết: “Lần đầu tôi được đến vùng núi rừng đẹp đến mê hồn như An Toàn, cơn mưa và sương mù khiến tôi cùng nhiều bạn run cầm cập, nhưng khi thấy các em nhỏ chạy ùa ra đón thì mọi mệt nhọc tan biến hết”. Còn bạn Dương Thanh Huy ngỡ ngàng với những điều tưởng bình thường với trẻ em miền xuôi: “Khi tôi tặng chiếc lồng đèn cho các em, nhiều em hỏi tôi cái này để làm gì ? lần đầu tiên con được nhìn thấy nó…”.
Trong chuyến đi về xã An Toàn lần này, nhóm Nhiếp ảnh trẻ đã tặng hơn 70 suất quà gồm: bánh, kẹo, mũ, lồng đèn…với giá trị gần 100.000 đồng/suất. Kinh phí cho hoạt động này là tiền mà các bạn trong nhóm bán những bức ảnh phong cảnh chụp được tại xã An Toàn. Bạn Võ Trần Đại Hải, thành viên trong nhóm không dấu được niềm vui: “Đây là một chương trình rất ý nghĩa nên tôi đã sắp xếp công việc ở TP Hồ Chí Minh để về tham gia với nhóm. Chương trình vui chơi cho các cháu có sự phối hợp với Huyện đoàn và địa phương với các nội dung múa, hát, trò chơi… đã làm không khí của đón Trung thu thật ý nghĩa”.
Nhìn các cháu thiếu nhi người Bana, H’re tung tăng với những chiếc lồng đèn và những túi bánh kẹo, ai nấy đều thấy ấm lòng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND huyện An Lão cảm động: “Chúng tôi rất cảm ơn nhóm Nhiếp ảnh trẻ đã có ý tưởng và thực hiện chương trình này ở xã An Toàn, đây là một chương trình rất có ý nghĩa…”.
Sau chương trình vui đón Trung thu, cả nhóm quây quần bên bếp lửa nhà ông Đinh Văn Giang, nguyên Chủ tịch UBDN xã An Toàn. Dù đêm vùng cao lành lạnh nhưng ai nấy đều vui, bởi họ hiểu rằng ngoài kia, trong giấc ngủ của các em nhỏ ở xã An Toàn sẽ lấp lánh nụ cười bên những chiếc lồng đèn và bánh kẹo chờ trăng rằm Trung thu lên ngời sáng núi rừng…
Bài: An Nguyên
Ảnh: Hải Võ