“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi đã về với đất mẹ
(BĐ) - Lúc 8 giờ ngày 16.5, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ở thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) được gia đình và chính quyền địa phương tổ chức an táng tại nghĩa trang thôn Chánh Khoan Tây. Rất nhiều tổ chức, cá nhân đến viếng, chia buồn, động viên, hỗ trợ cho gia đình.
Đại tá Nguyễn Đức Nam, PGĐ CA Bình Định, (người đứng, bên trái) cùng lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ viếng đám tang “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi. Ảnh Chí Linh
Sự ra đi của “hiệp sĩ” Thôi để lại trong lòng không chỉ người thân mà cả cộng đồng những mất mát lớn về một người có tấm lòng nghĩa hiệp, quả cảm. Anh Thôi là một trong 2 người tử vong trong vụ 5 “hiệp sĩ” bắt cướp tại TP Hồ Chí Minh xảy ra vào tối 13.5 vừa qua.
Đại diện Báo điện tử VTC News đã trao tặng 10 triệu đồng cho gia đình “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi. Ảnh Trọng Lợi
* Cùng ngày (16.5), đại diện Báo Tiền Phong và Báo điện tử VTC News đã về tại nhà của “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi để trao số tiền do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình anh. Trong đó, Báo Tiền Phong trao 22 triệu đồng và Báo điện tử VTC News trao 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Bỉ (bố anh Thôi) thay mặt gia đình gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cơ quan báo chí và bạn đọc đã chia sẻ, ủng hộ.
TRỌNG LỢI