Biến đất hoang thành trang trại cho thu nhập khá
Đó là trang trại của cựu chiến binh Lê Thanh Hải, tại thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn). Từ một vùng đất đồi gò hoang hóa, năm 2000, ông đã xin phép chính quyền địa phương khai hoang làm kinh tế trang trại.
Ông Hải chăm sóc vườn măng điền trúc. Ảnh: XUÂN THỨC
Để lấy ngắn nuôi dài, ông trồng điền trúc lấy măng, trồng cây nguyên liệu giấy, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Ông Hải cho biết: “Bước đầu tui nuôi 2.000 con vịt đẻ, trồng cây ngắn ngày. Sau 3 năm, trang trại cho thu nhập, tui hợp đồng với Công ty CP nuôi 200 con heo gia công, nuôi 2 lứa/năm. Rồi tui tiếp tục đầu tư xây dựng qui mô khép kín 3 trại nuôi heo, tăng đàn lên 1.500 con. Khi giá heo lao dốc, nhờ nuôi theo hình thức gia công, được Công ty CP trả công 1.700 đồng/kg heo hơi xuất chuồng nên tui vẫn có thu nhập ổn định trên 200 ngàn đồng/con heo. Bên cạnh đó, nguồn thu từ bán măng điền trúc cũng 30 - 40 triệu đồng/năm; 3 ha rừng kinh tế cũng cho thu hoạch lần đầu trên 200 triệu đồng…
Trang trại của ông Hải đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 6 lao động với thù lao 4,5 triệu đồng/người/tháng. Từ hiệu quả mang lại của trang trại, nhiều hộ dân địa phương đến học hỏi làm theo. Ông được công nhận hội viên Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, sản xuất giỏi, gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa xuất sắc nhiều năm liền. Tại Hội nghị tổng kết 5 năm CCB làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội CCB tổ chức năm 2016, ông được Trung ương Hội CCB tặng Bằng khen.
XUÂN THỨC