Có một ... “thế giới hoa hồng”
Với những chị em yêu thích trồng hoa thì hoa hồng thường là lựa chọn đầu tiên bởi vẻ sang trọng, quý phái, dịu dàng. Gần đây, tại TP Quy Nhơn, nhiều chị chọn trồng giống hoa hồng cổ Sa Pa, hồng ngoại bởi đa dạng về chủng loại, màu sắc, hương thơm… Nghề chơi cũng lắm công phu.
Lạc vào ” thế giới hoa hồng”
Sau 3 năm chăm chút vun trồng, xây dựng, khu vườn hơn 800 m2 của chị Thái Thanh Hằng, ở 825 đường Hùng Vương, TP Quy Nhơn đã được phủ gần kín bởi hơn 150 gốc hồng. Trong đó, chị trồng chủ yếu là các giống hồng ngoại như: Pat austin, Princes Alexandra of Kent, Juliet rose, Billet doux, Vinayard song, Eckart Witzigmann, Spirit of Freedom… Mùa này, những “nàng” hồng trong vườn chị Hằng đua nhau “bung lụa”, khoe vẻ kiêu sa, đài các.
Với vườn hoa hồng được bố trí khoa học, chị Hường thường chia sẻ đam mê của mình trên mạng xã hội với những người cùng sở thích.
Năm 2015, chị Hằng bắt tay vào thực hiện ý tưởng về một vườn hoa hồng. Mỗi ngày trồng một ít, đến nay, vườn hồng của chị đã có nhiều giống quý, như giống hồng Amandine Chanel - loại hoa là nguyên liệu chính để sản xuất nước hoa nhãn hiệu Chanel nổi tiếng của Pháp. Các giống hồng này, chị đặt mua qua mạng và đa phần là được nhập về từ Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, Anh... Chị Hằng chia sẻ: “Trước đây, nhà có vườn rộng rãi nên tôi trồng hoa lan và hoa sen các loại. Sau này, tôi biết đến các loại hoa hồng ngoại thì mê ngay vì chúng đa dạng chủng loại, kích cỡ, màu sắc, hương thơm…”. Ngày nào chị Hằng cũng dành khoảng 1,5 tiếng đồng hồ buổi sáng và 2 tiếng buổi tối để chăm cây. Lúc rảnh, chị lại tìm mua giống hoa mới rồi nghiên cứu cách chăm sóc. Chị bảo đó là cách mình tạo niềm vui cho bản thân.
Với chị Trần Thị Thu Hường (Giám đốc Ngân hàng Sacombank - chi nhánh Bình Định), dù mới bén duyên với hoa hồng chỉ khoảng 2 năm nay, nhưng sứt hút của loài hoa được mệnh danh nữ hoàng của các loài hoa này cũng khiến chị mê mẩn chẳng kém gì việc trồng rau, trồng hoa lan trước đó.
Vậy nên, dù bận đến đâu, mỗi sáng, hoặc có lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ tối, chị cũng lên sân thượng chăm và ngắm hoa. Khu vườn chính là nơi giúp chị quên buồn phiền của cuộc sống. Chị Hường tâm sự: “Trước đây ở nhà cũ, mình chỉ trồng cây trong chậu, nhưng khi về nhà mới, tôi tự thiết kế theo diện tích nên khoa học hơn. Giờ thì ngoài cổng nhà, trong sân, ban công đến sân thượng đều có những giàn hồng rất đẹp”.
Với đủ màu sắc, chủng loại, hoa hồng nhập ngoại ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường, tạo nên một làn sóng mới trong xu hướng chơi hoa. Đa số các chị thích trồng hoa hồng ngoại lâu năm ở TP Quy Nhơn như chị Hiền (ở phường Ngô Mây), chị Loan (phường Lý Thường Kiệt), chị Nhung (phường Thị Nại)… đều chia sẻ niềm đam mê của mình với bạn bè. Bởi với họ, một khi bạn bè, người thân cũng yêu thích, thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp của hoa giống như mình, thì những chùm hồng kiêu sa, lộng lẫy kia dường như rực rỡ bội phần.
Thú chơi lắm công phu
Số lượng hoa nhiều, kích thước bông lớn, sắc màu rực rỡ là những đặc điểm tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn của hoa hồng ngoại đối với nhiều người. Thế nhưng đây không phải là loại cây dễ trồng. Những giống hồng này thường có nguồn gốc từ các nước ôn đới nên đòi hỏi người chơi hoa phải rất chú ý chăm sóc trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm gió mùa của Việt Nam.
“Dày công chăm sóc”, đó là đúc kết của nữ chủ nhân các vườn hồng ở Quy Nhơn, nếu muốn hồng phát triển, ra hoa như ý. Ông Trần Xuân Minh (599 đường Trần Hưng Đạo) chuyên trồng và cung cấp giống hoa hồng ngoại tại TP Quy Nhơn, cho biết: “Phần lớn các cây hoa hồng ở đây đều được nhập khẩu dưới dạng cây giống, sau một thời gian chăm sóc, thuần dưỡng cho khỏe mạnh, cứng cáp và ra hoa, cây sẽ được xuất bán cho khách hàng. Hồng có ba loại chính là cây bụi, dây leo và thân gỗ. Trồng hoa hồng ngoại cần đặc biệt chú ý đến độ ẩm, bởi độ ẩm quá cao hoặc tưới quá nhiều nước, cộng với các loại côn trùng, như bọ trĩ, ong ruồi xâm nhập thì hoa sẽ bị bệnh thối nhũn, màu sắc không đẹp”.
Thời gian đầu trồng hoa hồng, chị Nguyễn Thị Tố Loan (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cũng trải qua những giai đoạn khó khăn, nhất là đất trồng, khí hậu không hợp. Ngoài ra, bởi chăm sóc hoa với số lượng lớn như vậy nên những lúc sâu bệnh phát sinh, lây lan nhanh, khó điều trị, chị Loan khá vất vả. Tuy nhiên, với niềm đam mê, chị đã quyết tâm tìm tòi, học hỏi trên internet và tìm đọc các loại sách chuyên về nông nghiệp. Kết quả, những cây hoa hồng được nhập về từ nhiều vùng khí hậu khác nhau đã sinh trưởng và phát triển tốt, thích nghi với khí hậu ở Bình Định. Chị Loan cùng các chị em yêu hoa ở Quy Nhơn thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ bí quyết chăm sóc hoa hồng và trao đổi những giống hồng quý với nhau.
Với các chị, hoa hồng là liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan của mình.
HẢI YẾN