Ngăn chặn hiểm họa trên Quốc lộ 19C
Tuyến QL 19C đoạn qua địa bàn huyện Vân Canh được nhiều người gọi là cung đường “tử thần”, bởi thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ TNGT, có vụ nghiêm trọng dẫn đến chết người. Nguyên nhân chủ yếu do các ô tô kéo rơ - moóc chở dăm gỗ chạy từ Phú Yên ra bất chấp các quy định về ATGT.
Từ khi tuyến tỉnh lộ này được nâng cấp thành quốc lộ, hệ thống hạ tầng được đầu tư mở rộng, tuy vậy vẫn chưa đồng bộ và chưa đảm bảo quy chuẩn. Bên cạnh đó, không ít trường hợp dẫn đến tai nạn là do lái xe chạy bừa, vượt ẩu. Đáng nói là thời gian gần đây, lượng ô tô kéo rơ-moóc chở dăm của Công ty TNHH Năng lượng Phú Yên chạy qua đoạn đường này để xuất qua cảng Quy Nhơn đã bất chấp các quy định về ATGT. Đơn cử, khoảng 18 giờ ngày 14.3, Phan Văn Thanh (39 tuổi, trú xã Canh Hiển, Vân Canh) điều khiển ô tô 78C 070.87 kéo rơ - moóc 78R 004.07 chở thùng dăm gỗ đi từ Phú Yên, do chạy quá nhanh nên khi đến đoạn đường cong không xử lý được đã tông vào cầu Kà Xim, thùng dăm rớt xuống đường, đè hỏng thành cầu, gây ách tắc giao thông. May là lúc này đường vắng nên chỉ 2 người trên ô tô bị thương.
Hiện trường một vụ tai nạn trên QL 19C thuộc xã Canh Hòa, huyện Vân Canh.
Một vụ khác, lúc 15 giờ ngày 22.4, ô tô 78C - 070.86 do Huỳnh Văn Đa (27 tuổi, trú Canh Vinh, Vân Canh) điều khiển kéo rơ - moóc chở dăm gỗ, do chạy quá nhanh qua đoạn cua nên đã tông vào cầu 12 (làng Canh Thành, xã Canh Hòa) khiến tài xế bị thương, thùng dăm rơi xuống làm hỏng thành cầu.
Mới đây, lúc 14 giờ 20 ngày 30.4, Nguyễn Lê Thạch (28 tuổi, trú KV 6, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn) điều khiển ô tô 77C - 070.17 kéo rơ - moóc chở dăm gỗ từ Phú Yên ra, đến đoạn đường thuộc thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh thì gây tai nạn. Đây là đoạn đường cong, có vạch cấm lấn làn đường nhưng lái xe ô tô vẫn lấn sang trái khi ôm cua, bất ngờ gặp mô tô do Đoàn Minh Hưng (26 tuổi, trú thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh) điều khiển chiều ngược lại đã không tránh kịp, tông vào xe anh Hưng khiến người này chết tại chỗ.
Chị Phan Thị Ngọc Bích, ở thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển, nhà ở ngay góc cua “tử thần” bức xúc: “Nhiều lần tôi chứng kiến mấy xe chở gỗ dăm dài thườn thượt chạy qua chỗ này quá nhanh, lấn sát vào lề đường làm lũ nhỏ đang chơi nhiều phen hoảng hồn”. Còn ông Phạm Văn Định, bồng đứa cháu 4 tuổi mới xuất viện về, kể: “May phước cho gia đình tôi chứ không nó đã mất mạng rồi. Thời điểm đó, mấy chiếc xe tải chở dăm chạy nhanh, ép các xe máy cùng chiều vào lề đường ngã đè lên người cháu tôi khiến nó bất tỉnh, phải nằm điều trị 2 tuần ở bệnh viện”.
Đại úy Trần Nguyễn Thái Sơn, Đội trưởng Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự CA huyện Vân Canh, cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng này, nhưng đây là tuyến quốc lộ, thuộc thẩm quyền tuần tra xử lý của lực lượng CSGT tỉnh. Khi có yêu cầu, chúng tôi cử lực lượng phối hợp, nhưng chủ yếu là xử lý các lỗi vi phạm do người điều khiển mô tô hoặc đo nồng độ cồn”.
Hiện các công ty chế biến dăm gỗ ở Phú Yên đang chạy đua với thời gian để xuất hàng qua cảng Quy Nhơn nên lượng ô tô đầu kéo lưu thông qua cung đường này khá nhiều. Đường hẹp, lái xe bất chấp quy định về trật tự ATGT để tăng chuyến nên luôn tiềm ẩn hiểm họa về TNGT. Vì vậy, lực lượng CSGT cần tăng cường tần suất tuần tra trên tuyến để xử lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm.
Danh Nhân