CƠ SỞ MASSAGE NGƯỜI KHIẾM THỊ TÌNH THƯƠNG:
Khát vọng của những người khiếm thị
Ðể lập nghiệp, với những người bình thường đã khó, với những người khuyết tật, trong đó có người khiếm thị, lại càng khó hơn. Vậy mà, khá nhiều người đã lập nghiệp thành công bằng cả nghị lực, ý chí và niềm khát khao mãnh liệt được hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.
Nhân viên khiếm thị cơ sở massage Tình Thương đang massage cho khách.
Cơ sở massage người khiếm thị Tình Thương (120 Ỷ Lan, TP Quy Nhơn) được một nhóm 5 người khiếm thị là anh Phan Đình Việt, Đỗ Như Châu, Nguyễn Tấn Hà, Nguyễn Văn Thừa, chị Nguyễn Thị Sen thành lập từ tháng 1.2017. Quê ở các huyện, nhưng khi gặp nhau ở TP Quy Nhơn, cùng vào Hội Người mù tỉnh học chữ, học nghề, họ đã động viên nhau, bồi đắp cho nhau niềm tin cuộc sống, chia sẻ với nhau niềm khát khao được sống và làm việc, được mưu sinh bằng chính sức lao động của mình.
Chị Nguyễn Thị Sen (quê xã Nhơn Hòa,TX An Nhơn) chia sẻ: “Tôi bị bong giác mạc mắt lúc 5 tuổi, khi bị sốt và không được chạy chữa kịp thời. Nhiều anh chị em khác trong nhóm cũng bị mất ánh sáng khi còn nhỏ. Tự làm việc và nuôi sống bản thân là ước mơ của tôi và các anh em khiếm thị trong nhóm. Khi anh Phan Đình Việt có ý tưởng thành lập cơ sở massage người khiếm thị Tình Thương, chúng tôi hưởng ứng liền”.
Sống cảnh mù lòa thấy luôn bị áp lực, nhiều lần muốn buông xuôi. Nhưng rồi nhiều lúc nghĩ vẫn còn đôi tay, đôi chân, vẫn may mắn hơn những người khuyết tật như mình nhưng lại mất cả tay chân… lại thấy có động lực để phấn đấu - là chuỗi suy nghĩ, tâm sự của rất nhiều người khiếm thị. Anh Nguyễn Tấn Hà (44 tuổi, ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát) chia sẻ: “Là người khuyết tật, cơ hội mưu sinh không nhiều. Nhưng mình luôn dặn lòng, làm việc, vươn lên trong cuộc sống có ý nghĩa thiết thực hơn nhiều so với buồn chán, trách móc cuộc đời. Thế nên tôi hăm hở hưởng ứng việc cùng nhau khởi nghiệp với cơ sở massage người khiếm thị Tình Thương”.
Kiên trì, nhẫn nại, ắt có ngày thành công sẽ đến. Đến nay, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động với nhiều nỗ lực, cơ sở massage Tình Thương đã trở thành địa chỉ khá quen thuộc với nhiều người; mỗi ngày trung bình có 25 - 30 lượt khách. Anh Phan Đình Việt chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, rất ít khách, chắt bóp chi tiêu lắm mới đủ trả tiền thuê nhà. Nhưng ai cũng động viên nhau, kiên trì, cố gắng vượt qua từng khó khăn một, bởi người khuyết tật mưu sinh bao giờ cũng rất khó. Dần dà có thêm nhiều người tin tưởng, tìm đến ủng hộ cơ sở chúng tôi. Đến giờ, khách hàng sử dụng dịch vụ vì thấy có hiệu quả, chứ không hoàn toàn như thời gian đầu, chủ yếu để ủng hộ những người khiếm thị. Đây là điều khiến chúng tôi vui mừng nhất!”.
Trò chuyện với tôi sau khi sử dụng dịch vụ của cơ sở massage Tình Thương, anh Lê Văn Dũng (ở TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Mấy lần đầu, tôi có e dè, cứ nghĩ, thôi cũng như ủng hộ các bạn ấy. Nhưng càng ngày, sau mỗi lần được massage, tôi thấy khỏe. Giờ tôi đã là khách quen của cơ sở”. Chị Hà Thị Phượng, một khách hàng của cơ sở, cũng chia sẻ: “Các bạn ấy thao tác rất bài bản, chuyên nghiệp. Phòng massage thoáng mát, sạch sẽ. Họ làm rất tốt. Tôi rất thích và thường xuyên tới đây”.
Mỗi tháng, sau khi trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt và trả tiền thuê phòng, mỗi thành viên của cơ sở cũng để dành được 3,5 đến gần 4 triệu. So với những lao động bình thường, mức tích lũy này không lớn, nhưng với những người khuyết tật là một con số rất đáng kể. Và nhiều hơn thế nữa, nỗ lực kể trên là những câu chuyện đẹp, góp phần giúp những người khuyết tật khác có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên.
LÊ DUYÊN