Võ sư tâm huyết với võ đài
Suốt mấy chục năm qua, dù việc tổ chức thi đấu võ đài ngày càng khó khăn, võ sư Hồng Kha - Phó Chủ tịch Hội Võ thuật TP Quy Nhơn, vẫn lặn lội gầy dựng những trận đài “máu lửa”. Ông làm tất cả để giúp các võ sĩ có thêm nhiều cơ hội thi đấu cọ xát, góp phần kích thích họ tập luyện, gìn giữ võ cổ truyền.
Võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên do võ sư Hồng Kha tổ chức ở xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn.
Cách đây hơn 2 tháng, võ sư Hồng Kha đã tổ chức thành công 3 đêm võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên ở xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, thu hút đến 28 võ đường trong và ngoài tỉnh tham gia. Tuy có sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương, các võ sư, HLV và khán giả, nhưng tổ chức xong thì võ sư Hồng Kha vẫn bị lỗ. Nghe tôi hỏi chuyện, ông cười: “Lỗ chút đỉnh chẳng đáng là bao! 3 đêm võ đài liên tỉnh được công chúng mộ võ khen ngợi nhiều lắm. Coi như mình lời chỗ khác”. Lỗ vốn là có thật nhưng được học trò cũ, bạn bè khuyến khích, hỗ trợ một phần chi phí, ông lại quyết định lần đầu tiên tổ chức thi đấu võ đài ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, nơi ông đang sinh sống. Điều đặc biệt là các đêm võ đài này phục vụ miễn phí tất cả người xem.
Tâm huyết của võ sư Hồng Kha được Phòng VH&TT TP Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu, cùng nhiều võ đường ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ nhiệt thành. Ngày 1.6, nhiều võ sư, HLV, võ sĩ ở 7 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hội ngộ tại phường Trần Quang Diệu, hào hứng chuẩn bị thi đấu vào đêm 2.6. Nhưng trời không chiều lòng người, từ chiều 2.6 trời bỗng đổ mưa to, đêm võ đài phải đình lại. Gặp võ sư Hồng Kha vào đêm 2.6, khi những cơn mưa bao phủ sàn đài thi đấu đã được dựng sẵn, ông tiếc nuối khi đưa ra danh sách các trận thi đấu giữa các võ sĩ tên tuổi ở trong và ngoài tỉnh đã được sắp xếp đâu vào đó. Hai ngày sau, trời vẫn tiếp tục mưa do áp thấp nhiệt đới, ông đành ngậm ngùi xin lỗi bạn bè, công chúng và ra thông báo hoãn toàn bộ các đêm võ đài... Chỉ tính sơ sơ chi phí hỗ trợ ăn, ở cho các võ sư, võ sĩ ngoài tỉnh về không thôi, nhà tổ chức cũng đã tiêu tốn hàng chục triệu đồng. Vậy nhưng khi nghe tôi hỏi thăm chuyện “đấu bù”, ông vẫn hồ hởi khoe: “Vẫn làm chớ! Tất nhiên vẫn phục vụ miễn phí. Ngay trong tháng 6 này luôn”.
Đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng nhiệt huyết với võ cổ truyền trong võ sư Hồng Kha dường như chưa bao giờ ngơi sôi sục!
MAI THƯ