Một phụ nữ giàu lòng nhân hậu
Nhiều năm qua, với lòng nhân hậu, chị Đặng Thị Loan, ở phường Lê Hồng Phong đã chung tay giúp đỡ phụ nữ nghèo trên địa bàn phường và TP Quy Nhơn.
Gia đình bà Đoàn Ngọc Thùy Hương, 59 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong là một trong những hộ nghèo đã được chị Loan giúp đỡ trong nhiều năm qua. Bà Hương chia sẻ: “Gia đình tôi cũng đông anh em nhưng ai cũng nghèo khổ, không ai hỗ trợ giúp đỡ ai được gì. Thông cảm với gia đình tôi, có dịp là chị Loan lại đến thăm, hỗ trợ cho cháu tôi ăn học. Sự quan tâm của chị Loan đã động viên gia đình tôi rất nhiều”.
Chị Đặng Thị Loan (bên trái) đang sắp xếp quần áo, chuẩn bị quà để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn.
Gia đình bà Hồ Thị Bích Lan và ông Nguyễn Ngọc Thanh, ở tổ 39, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong là một trường hợp được chị Loan hỗ trợ trong một thời gian dài. Bà Lan chia sẻ: “Tôi nghe tiếng chị Loan hảo tâm nhưng chưa gặp mặt chị lần nào. Dịp mừng sinh nhật Bác Hồ năm nay, chị Loan đến tận nhà thăm và hỗ trợ gia đình, tôi mới được gặp mặt. Chị Loan rất gần gũi và chân tình, khiến tôi xúc động lắm”.
Chị Đặng Thị Loan thường xuyên hỗ trợ gạo cho phụ nữ nghèo ở phường Lê Hồng Phong, đóng góp thường xuyên cho hoạt động bếp ăn tình thương TP Quy Nhơn; tham gia hoạt động từ thiện tặng quà, hỗ trợ tiền đột xuất, hỗ trợ quần áo cho người nghèo, các đợt hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, xóa nhà ở đơn sơ cho đồng bào nghèo thường xuyên có mặt chị. Bà Nguyễn Thị Hải Thanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Hồng Phong, nhận xét: “Gia đình chị Loan chưa phải là giàu lắm, nhưng tấm lòng nhân hậu thì đầy ăm ắp. Những khi đồng bào nghèo cần hỗ trợ, đặc biệt là những trường hợp khẩn cấp, chị Loan luôn sẵn lòng!”. Tâm sự với tôi, chị Loan chia sẻ: “Tôi cũng từng vươn lên từng chút một từ hoàn cảnh khổ cực nên thấu hiểu, đồng cảm với đồng bào nghèo. Mỗi khi trao quà cho người nghèo là tôi lại thấy lòng vui, hạnh phúc!”.
LÊ DUYÊN