Hội ngộ danh thủ vang bóng một thời
Chiều 4.6, trên SVÐ Quy Nhơn đã diễn ra trận cầu mà phần lớn các cầu thủ đều thuộc lứa tuổi 60 - 70. Càng đặc biệt hơn, họ là những danh thủ vang bóng một thời của đội bóng đá Thể Công và đội bóng đá Nghĩa Bình trước đây.
Xuất phát từ ý tưởng và kết nối của thủ môn tài hoa, cựu HLV thủ môn Đội tuyển quốc gia Việt Nam Dương Ngọc Hùng, 22 cựu cầu thủ đoàn bóng đá quân đội đã vượt cả ngàn cây số vào thi đấu giao hữu với các cựu cầu thủ đội bóng đá Nghĩa Bình. Người hâm mộ nhiều lứa tuổi đến cổ vũ, thích thú khi gặp những người là thần tượng một thời, như: trung phong Nguyễn Cao Cường (64 tuổi), trung vệ Quản Trọng Hùng (62 tuổi), HLV Vương Tiến Dũng (69 tuổi)… và Trưởng đoàn là danh thủ Lê Thế Thọ (77 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Các cựu cầu thủ đội Thể Công (áo trắng) thi đấu trên SVĐ Quy Nhơn. Ảnh: VĂN LƯU
Đội hình chủ nhà đông hơn, có sự tiếp nối của nhiều thế hệ cầu thủ đội bóng đá tỉnh Nghĩa Bình trước đây và Bình Định sau này như Nguyễn Ngọc Thiện, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, Trần Kim Đức, Phan Văn Thìn, Nguyễn Thanh Hà, Đỗ Xuân Hùng, Trần Nhất Tuyên, Bùi Đoàn Quang Huy, Nguyễn Văn Hiển, Lê Thanh Phương, Nguyễn Văn Phúc…
Với ý nghĩa gắn kết tình cảm, trận cầu hội ngộ do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức, được các ngôi sao bóng đá quân đội một thời hào hứng hưởng ứng. Tuy tuổi đã cao nhưng các danh thủ Cao Cường, Quản Trọng Hùng vẫn thể hiện được nhiều pha xử lý kỹ thuật mang dáng dấp ngôi sao ngày nào... Nhưng sung nhất có lẽ là cầu thủ U70 Vương Tiến Dũng, ông không chỉ thi đấu nhiệt tình trong vai trò tiền vệ ở hiệp 1 mà còn “dám” tung người móc bóng đầy ngẫu hứng trước vòng cấm địa…
Trong đội hình thi đấu chính thức của đội chủ nhà, đá cặp với tiền đạo nổi danh một thời Nguyễn Ngọc Thiện là người đồng đội trước đây (cùng đội Công nhân Nghĩa Bình) là… thủ môn xuất sắc Dương Ngọc Hùng. Thú vị hơn nữa, danh thủ Nguyễn Văn Cường - từng nổi danh thủ thành vững chắc của đội tuyển quốc gia trong nhiều năm - cũng vào sân thi đấu trên hàng công và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong hiệp 2.
Sau trận đấu, cầu thủ hai đội tiếp tục có cuộc gặp mặt ấm nồng, giao lưu văn nghệ. Nhiều cầu thủ rạng ngời niềm vui trong ánh mắt khi được xem những hình ảnh đẹp về trận cầu giao hữu buổi chiều, được trình chiếu trang trọng trên màn hình led lớn của nhà hàng. Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Hoàng Dũng khuấy động không khí giao lưu với những ca khúc hay về bóng đá, thể thao, trong đó có tác phẩm mới “Màu cờ sắc áo” do chính anh sáng tác.
Cựu danh thủ Lê Thế Thọ xúc động chia sẻ kỷ niệm từ cách đây 40 năm, ông từng có thời gian về làm HLV cho đội tuyển Nghĩa Bình để cùng làm nên những trận thắng ấn tượng. “Chỉ có những người đã từng lăn lộn trên sân cỏ mới thực sự hiểu nhau và quý nhau. Mong rằng sẽ có nhiều cuộc giao lưu ý nghĩa như thế này để các cựu cầu thủ tâm tình, cùng ôn lại kỷ niệm đẹp một thời thi đấu cống hiến hết mình…”, ông Thọ bộc bạch.
Đáp lại sự nhiệt tình hát tặng của các cựu cầu thủ đội Nghĩa Bình, HLV Vương Tiến Dũng đã lên sân khấu thể hiện giọng ca khá cuốn hút, dù trước đó ông chia sẻ dí dỏm rằng “chúng tôi đá bóng đã dở hơi, khi hát lại càng dở hơi hơn…”. Càng thêm thân tình khi HLV Vương Tiến Dũng và HLV Dương Ngọc Hùng cùng song ca, góp cho đêm giao lưu thêm đong đầy niềm vui, nối liền khoảng cách giữa các thế hệ cầu thủ, HLV tài năng, nhiều cống hiến. Dù thời kỳ đỉnh cao của các danh thủ đã lùi xa mấy chục năm, người hâm mộ vẫn luôn nhớ đến họ….
HOÀI THU
Ấm tình đồng đội, thắm tình bạn hữu một thời vàng son của các cầu thủ mà mình đã từng được xem. Xin chúc các cựu cầu thủ mạnh khỏe, yêu đời và luôn là niềm tự hào của Bóng đá VN