Một phụ nữ khuyết tật làm kinh tế giỏi
Đó là chị Phạm Thị Hồng, ở thôn An Thái, xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn). Chị Hồng kể: Tháng Chạp năm 2013, trong khi lái xe máy đến các làng hoa trong tỉnh mua hoa về bán dịp Tết, chẳng may chị bị tai nạn và mất 1 chân, từ đó kinh tế gia đình rơi vào khó khăn. Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ tìm việc làm phù hợp, chị chọn mở cửa hàng cho thuê đồ cưới vì ở địa phương chưa có dịch vụ này.
Chị Hồng chọn đồ cưới cho khách thuê. Ảnh: X.T
Chị Hồng tự thiết kế các kiểu áo cưới và đặt vải về may đồ cưới. Nhờ sản phẩm đẹp, đa dạng mẫu mã nên cửa hàng luôn đông khách. Chị còn nhận thực hiện trọn gói dịch vụ trang điểm cô dâu, chụp hình, quay phim, in thiệp cưới, cho thuê rạp và vật dụng phục vụ đám tiệc… nên thu nhập tăng khá, có điều kiện nuôi 2 con học xong đại học, đến nay đã có việc làm ổn định.
Tiếp theo, chị còn bàn bạc với chồng làm dịch vụ vận chuyển vật liệu xây dựng, bởi nhu cầu này đang phát triển ở địa phương. Từ chỗ chỉ có 1 ô tô tải 3,5 tấn, đến nay chị phát triển lên 4 chiếc ô tô tải 2,5 - 3,5 tấn, chở gạch cho các đại lý vật liệu xây dựng trong và ngoài địa phương. Dịch vụ này còn giải quyết việc làm cho 20 lao động bốc dỡ gạch lên xuống xe với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Nhờ kinh doanh hiệu quả, mỗi năm gia đình chị Hồng có lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
Chị Dương Thị Kim Nhất, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phúc, nhận xét: Tuy chị Hồng chẳng may bị tai nạn, khuyết tật, nhưng chị đã năng động vượt qua khó khăn, cùng gia đình phát triển kinh tế, mang lại thu nhập ổn định, còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Chị sống rất chan hòa với chòm xóm, được mọi người quý mến; gia đình chị nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa và bản thân chị đạt danh hiệu phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi.
XUÂN THỨC