Gắn bó với thôn làng
Với thượng úy Đinh Văn Duy, được công tác tại Đội An ninh, CA huyện Vĩnh Thạnh là đã phần nào thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình. Những thôn làng, từng mái nhà sàn và bà con ở huyện miền núi này đều gắn bó với tuổi thơ, nơi anh sinh ra và lớn lên. Hơn 8 năm công tác ở đơn vị, thượng úy Đinh Văn Duy cùng đồng đội đã góp phần đáng kể trong việc giữ vững an ninh trên địa bàn tuyến núi.
Thượng úy Đinh Văn Duy (thứ hai, từ phải sang) đi cơ sở, trò chuyện với bà con.
Được lãnh đạo đơn vị phân công phụ trách các địa bàn xa trung tâm huyện như xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim, thượng úy Đinh Văn Duy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Địa bàn anh phụ trách rất rộng, đời sống của bà con dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao, phong tục tập quán còn lạc hậu, nhận thức của người dân còn hạn chế nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc, lôi kéo. Hiểu được những khó khăn và đồng cảm với những suy nghĩ của bà con, thượng úy Đinh Văn Duy chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết những yêu cầu, từ việc giúp người dân vay vốn, mua giống, trồng keo, giải quyết các thủ tục giấy tờ, đến lao động giúp dân, dạy chữ cho con em họ. Từ đó, anh nhận được sự yêu mến của bà con và họ đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc.
Thượng úy Duy tâm niệm: “Phải làm thế nào để người dân nơi đây bớt đi khó khăn, thoát đi cái nghèo và xóa bỏ được những hủ tục thì tình hình ANTT sẽ ổn, kẻ xấu không lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con mà lôi kéo, xúi giục”. Nhờ nắm chắc tình hình, kết hợp với những kiến thức đã được đào tạo tại Trường ĐH An ninh, thượng úy Đinh Văn Duy đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo CA huyện Vĩnh Thạnh xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân ở những địa bàn mình phụ trách và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm hình sự và đối tượng xấu lén lút đến địa bàn truyền đạo trái phép, hoạt động mê tín dị đoan.
THÀNH LONG