NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN (14.6):
Một gia đình hào sảng hiến máu
Một gia đình có 5 thành viên tham gia hiến máu tình nguyện với tổng số lần hiến lên đến con số 89. Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh vừa đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia tôn vinh, tặng Khánh màu bạc và phù hiệu gia đình trên 70 lần hiến máu cho gia đình này.
Đó là gia đình anh Đoàn Văn Nhựt (ở thôn Lại Khánh Tây, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn). Trong đó, riêng anh Nhựt (hiện là Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Hoài Đức) có 44 lần hiến máu tình nguyện (HMTN). Vợ anh, chị Trần Thị Thu Sương: 25 lần hiến máu. Hai em của anh là chị Đoàn Thị Thoa (3 lần hiến máu) và Đoàn Văn Trinh (2 lần hiến máu) và chú anh, ông Đoàn Duy Minh (62 tuổi) cũng đã có 15 lần hiến máu.
Năm 2011, anh Nhựt là đại diện của tỉnh dự Hội nghị tôn vinh người hiến máu tình nguyện toàn quốc.
Gia đình, dòng họ cùng hiến máu
Là người sợ kim tiêm, sợ máu đến độ từng ngất xỉu khi bị đứt tay lúc cắt lúa, vậy mà năm 2004, nghĩ đến chuyện có thể cứu giúp ai đó thiếu máu, anh Đoàn Văn Nhựt (37 tuổi) quyết vượt qua nỗi sợ, đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo.
“Ngay lần đầu tiên hiến máu, tôi cực kỳ lo lắng, sợ nhiều thứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào ống kim trong khi lấy máu. Ngay khi hoàn tất việc hiến máu, một cảm giác vui vui len lỏi vào lòng tôi!”, anh Nhựt nhớ lại. Nhận thấy sức khỏe vẫn ổn định, lại thấu hiểu ý nghĩa của việc giúp người, anh Nhựt ra sức vận động mọi người tham gia. Cuộc vận động của anh ngày đó chẳng dễ dàng. Nhiều người nghe đến hiến máu, sợ sức khỏe xuống dốc, không đảm đương được đồng áng. Có người lại sợ lây bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Có người còn tìm đến tận nhà, nặng lời rằng anh sao dám rủ rê con trai duy nhất của họ đi hiến máu.
“Thấm thía những khó khăn đó, năm 2005, phát biểu tại lễ tôn vinh HMTN cấp tỉnh, tôi mạnh dạn đề xuất phát triển các mô hình gia đình, dòng họ HMTN. Tiếng nói, sự tin tưởng của những người trong gia đình sẽ là nền tảng đầu tiên để giúp phong trào hiến máu phát triển, lan rộng vào cộng đồng. Về nhà, tôi vận động chú, vợ và các em... cùng thực hiện nghĩa cử này”, anh Nhựt tâm tình.
“...chỉ cần bệnh viện không chê máu mình”
Nhắc lại lần đi hiến máu đầu tiên, ông Đoàn Duy Minh chỉ nhớ mang máng là vào năm 2006, 2007. Đó là lần hiến máu tập trung do BVĐK tỉnh tổ chức tại thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn. Sau đó, ông nhiều lần tham gia hiến máu tập trung và hiến máu đột xuất.
Anh Đoàn Văn Nhựt (trái) và chú của mình, ông Đoàn Duy Minh.
Ông Minh bảo: “Tôi nghĩ đơn giản: giúp ai đó được điều ý nghĩa, bản thân mình cũng không bị ảnh hưởng hay mất mát gì thì nên giúp tận tình. Giúp rồi là rồi. Không suy nghĩ hay đòi hỏi gì. Tôi đã quá tuổi được cho máu theo quy định chứ nếu không thì vẫn còn muốn hiến nữa”. Cách chia sẻ hào sảng của lão nông ngoài 60 tuổi ở xứ Dừa lay động được nhiều người. Và tấm gương của ông khiến có thêm nhiều người học theo, thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Nghe tôi hỏi về động cơ, mục đích..., anh Nhựt lại mỉm cười, nhẹ nhàng: “HMTN còn cho mình món quà là được kiểm tra sức khỏe thường xuyên, miễn phí. Mỗi lần đăng ký hiến máu, thấy nhân viên y tế tiếp nhận máu của mình, tôi hay nói vui: vậy là bệnh viện chưa chê máu mình. Chỉ cần bệnh viện chưa chê máu mình, tức là mình còn khỏe, còn khỏe thì còn hiến quài quài”.
Khi tôi ghé nhà, vợ anh Nhựt đang đi làm xa nhà, các em của anh cũng đang học tập xa quê. Chưa có cơ hội gặp được chị Sương, người phụ nữ với 25 lần HMTN, song qua lời kể của người thân, chúng tôi phần nào hình dung sự nhiệt tình của chị trong 12 năm qua. Trung bình mỗi năm, chị hiến máu 2 lần. Tôi tin rằng, phải có chung chất hào sảng và trân trọng điều tốt đẹp mình đã làm thì chị và chồng cùng gia đình mới có thể bền bỉ trên hành trình chia sẻ giọt máu cứu người đến vậy.
NGUYỄN MUỘI