Ai mài dao, kéo không...
Thuê nhà trọ ở phường Bình Định (thị xã An Nhơn), ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) rong ruổi khắp các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa để hành nghề mài dao, kéo dạo. Đến Bình Định cách đây vài tuần, ông Bình tới thị xã An Nhơn rồi đến huyện Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước, TP Quy Nhơn để làm nghề. Cứ mỗi địa bàn ông lưu lại 5 - 10 ngày, nơi nào nhiều khách thì ông ở nửa tháng.
Phương tiện và đồ nghề của ông Bình là chiếc xe máy cũ gắn cái loa nhỏ để rao, cùng lỉnh kỉnh những máy mài, bàn bào, búa, kiềm, xô nhỏ đựng nước… Mài một cái dao, ông Bình lấy tiền công từ 7.000 - 15.000 đồng, mài kéo thì 10.000 - 15.000 đồng. Mỗi ngày, ông Bình kiếm được chừng 200 - 300 ngàn đồng.
Ông Bình cho biết: “Tôi gắn bó với nghề này gần 20 năm rồi, thu nhập cũng được vài triệu đồng mỗi tháng, cao gấp nhiều lần số tiền thu được từ những sào ruộng khoán ở quê nên tôi mới nuôi nổi 3 đứa con ăn học. Con tôi, một đứa tốt nghiệp CĐ ngành xây dựng cầu đường đang học liên thông lên ĐH, một đứa tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non đã đi làm và đứa út đang học lớp 11”.
PHẠM PHƯƠNG