Lễ khai mạc World Cup 2018: Âm nhạc hòa quyện cùng bóng đá
21 giờ 30 đêm qua (tính theo giờ Việt Nam), tại SVÐ Luzhiniki ở thủ đô Moscow (Liên bang Nga), âm nhạc đã hòa quyện cùng bóng đá, tạo nên sự thăng hoa trong lễ khai mạc World Cup 2018 đầy ấn tượng. Các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới tràn đầy hứng khởi khi bắt đầu được tận hưởng những ngày hội lớn nhất của môn thể thao vua.
Lễ khai mạc World Cup 2018 ngắn gọn nhưng ấn tượng. Ảnh: thenational.ae
Ngắn gọn mà khác lạ. Nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chỉ vỏn vẹn khoảng 25 phút cho chương trình khai mạc một sự kiện thể thao có quy mô và sức lan tỏa, cuốn hút vào loại bậc nhất thế giới, Ban Tổ chức World Cup 2018 đã tinh tế chọn âm nhạc làm “nhịp cầu chính” để đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc.
Siêu sao nhạc pop người Anh Robbie William là ca sĩ biểu diễn chính trong lễ khai mạc. Sự lựa chọn này là có lý do, khi ngoài tài năng âm nhạc, ngôi sao này còn rất đam mê bóng đá. Cách đây hơn 12 năm, anh đã sáng lập giải đấu Soccer Aid có sự tham gia của một số cầu thủ chuyên nghiệp và người nổi tiếng để gây quỹ cho Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF). Anh cũng từng thành lập câu lạc bộ bóng đá riêng trong thời gian sinh sống tại Mỹ. Song ca với Robbile William là nữ ca sĩ xinh đẹp người Nga Garifullin, giọng sparano nổi tiếng trong làng opera thế giới. Đây là hình ảnh đẹp thể hiện sự rộng mở, gắn kết giữa nước Nga với quốc tế. Hai ngôi sao này đã có sự hòa hợp khi cùng cất lên những lời ca giàu cảm xúc trong lễ khai mạc.
Hỗ trợ hiệu quả cho các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ là 500 vũ công, nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp người Nga với những màn nhào lộn, xếp hình, xếp chữ đẹp mắt trên “sân khấu” là mặt sân SVĐ Luzhiniki được thiết kế cách điệu hình một quả bóng khổng lồ nổi bật giữa sân... Qua đó đã phần nào tái hiện một số nét đặc trưng, độc đáo trong văn hóa, lịch sử nước Nga.
Nga 5-0 Saudi Arabia. Video: Bongdaplus
Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là “người ngoài hành tinh” Ronaldo đã đem đến thêm sự phấn khích cho người hâm mộ. Tiền đạo từng lập kỷ lục ghi 15 bàn thắng qua các kỳ World Cup, đã thể hiện động tác sút bóng cùng linh vật chó sói Zabivaka của World Cup 2018, như lời cầu chúc cho giải đấu năm nay có nhiều bàn thắng đẹp làm mãn nhãn người hâm mộ.
Tổng thống Vladimir Putin đọc diễn văn khai mạc ngắn gọn, bày tỏ niềm vui khi nước Nga lần đầu tiên được vinh dự tổ chức một vòng chung kết World Cup, có cơ hội chào đón nhiều đội bóng và người hâm mộ bóng đá khắp mọi nơi. Tiếp đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu, nhấn mạnh: Từ World Cup 2018 diễn ra tại nước Nga, tình yêu bóng đá sẽ lan tỏa đến rất nhiều quốc gia trên thế giới...
Chiếc cúp vàng World Cup được danh thủ Iker Casillas, cựu thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, mang ra đặt trang trọng trên SVĐ Luzhiniki chỉ ít phút trước lễ khai mạc khiến mọi người càng thêm háo hức chờ đón những màn tranh tài để chọn ra đội bóng xứng đáng nâng cao chiếc cúp.
Buổi lễ khép lại cũng là lúc bắt đầu cho những cảm xúc dâng trào cùng bóng đá đỉnh cao, sẽ kéo dài trong 1 tháng trên 12 sân bóng khắp nước Nga.
Ngày hội bóng đá hành tinh đã chính thức bắt đầu!
Nga đại thắng tại World Cup sau 16 năm
Chủ nhà Nga bước vào trận đấu khai mạc World Cup 2018 với Ả rập Xê út (bảng A) trên SVÐ Luzhiniki trong áp lực đè nặng bởi quá khứ 16 năm chưa có trận thắng ở World Cup (từ World Cup 2002), đồng thời 8 tháng qua, đội Nga cũng chưa chiến thắng. Ðội chủ nhà khởi đầu thuận lợi ở hiệp 1, khi tiền vệ Yuri Gazinskiy đánh đầu mở tỉ số ở phút 12 từ cú tạt bóng của Aleksander Golovin. Ðến phút 43, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Denis Cheryshev ghi bàn thắng thứ hai cho đội Nga.
HLV đội tuyển Nga Stanisiav Cherchesov đã “mát tay” thay người, khi cầu thủ dự bị Artem Dzyuba vào sân ở phút 70, chỉ 2 phút sau đã đánh đầu tung lưới Ả rập Xê út. Ở phút bù giờ, “siêu dự bị” Denis Cheryshev đã lập cú đúp sau pha ghi bàn đẹp mắt. Sau đó 1 phút, cầu thủ chơi hay nhất trận Aleksander Golovin tiếp tục lập công, ấn định tỉ số thắng chung cuộc 5-0 cho đội tuyển Nga.
HOÀI THU