Một nữ doanh nhân thành đạt và nhân hậu
Chị Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch HÐQT Công ty CP Hà Thanh, từ hai bàn tay trắng đã trở thành một trong những doanh nhân thành đạt, uy tín và có nhiều hoạt động vì cộng đồng. Với chị, nữ doanh nhân chỉ thực sự thành công khi thành đạt về sự nghiệp, chu toàn được cuộc sống gia đình và có các mối quan hệ xã hội tốt.
Khởi nghiệp từ tay trắng
Sinh năm 1957, nhưng chị Hà còn khá trẻ với gương mặt phúc hậu, thân thiện và giọng nói mạch lạc, dứt khoát. Chị quê ở Quảng Ngãi, lấy chồng và lập nghiệp ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Từ những năm 1990, chị nghỉ việc ở một xí nghiệp xây dựng của huyện về chăn nuôi, trồng trọt, nấu rượu và chăm con. Nhờ tính cần cù, tiết kiệm, chị Hà đã tiết kiệm được một khoản tiền; rồi làm đại lý vé số, đầu tư chăn nuôi heo, gà... nên cuộc sống dần khá lên.
Chị Hà (đứng giữa) trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước.
Vốn là kế toán, chị được người bạn thuê làm sổ sách. Sau 1 năm phụ việc cho bạn, chị mở cơ sở thu mua gỗ riêng. Cơ sở làm ăn có doanh thu cao nhưng đến năm 2004 thì phải dừng lại do có sự thay đổi về cơ chế khai thác gỗ và lâm sản. Khó khăn tới đâu chị gỡ ngay tới đó bằng việc mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Khi đã tích lũy được thêm vốn và kinh nghiệm, có thêm đối tác, chị lại có một quyết định táo bạo, cùng hai nhà đầu tư khác thành lập trung tâm TDTT. Đó là quyết định “lạ” và không được sự đồng tình của rất nhiều người.
Ban đầu, Trung tâm hoạt động không hiệu quả, hai cổ đông kia rút toàn bộ vốn, chị quyết định mua lại cổ phần của họ. Vốn ít và thiếu kinh nghiệm nên thời điểm mới thành lập Công ty CP Hà Thanh, chị gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh và ý chí, chị đã một tay chèo lái đưa Công ty vượt qua giai đoạn ban đầu chông chênh ấy. Từ đó đến nay, Công ty luôn kinh doanh ổn định. Không những thế, nhờ sự năng động, nhiệt huyết của nữ chủ tịch HĐQT, khu trung tâm TDTT Hà Thanh, Trung tâm tổ chức hội nghị, tiệc cưới Sông Xanh và cà phê Olympic được hình thành trên diện tích 16.000 m2 khá hoành tráng, bài bản với tổng vốn trên 61 tỉ đồng. Hiện nay, Công ty đang tạo việc làm cho trên 50 người lao động với thu nhập ổn định, bình quân 4,4 triệu đồng/người/tháng. Người lao động được đóng BHYT, BHXH và các chế độ đầy đủ nên yên tâm làm việc, gắn bó với công ty. Chị Hà chia sẻ: “Chính những tháng ngày vất vả đã khiến tôi nung nấu ước mơ làm giàu, trước là vì bản thân và gia đình, sau là để có điều kiện kinh tế giúp đỡ những số phận bất hạnh trong xã hội”.
Tấm lòng nhân ái
Chị Hà hiện là Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân huyện Tuy Phước. Ngoài việc hỗ trợ các hoạt động, hội thao, giải thi đấu lớn của tỉnh, huyện, chị còn đóng góp nhiều cho hoạt động thiện nguyện.
Chị Hà chia sẻ: “Lúc còn nghèo khó, nhiều trường hợp thấy người ta khó khăn mình chỉ biết ngậm ngùi thay chứ không giúp gì được nhiều. Từ khi kinh tế gia đình có chút dư dả, nếu có thể giúp được thì nhất định tôi không quay lưng với những hoàn cảnh khó khăn mà mình bắt gặp…”. Với phương châm “tìm đúng người khó, giúp đúng người cần”, trong quá trình làm việc hay đi công tác, hễ gặp người thực sự khó khăn là chị lại dang tay giúp đỡ. Người thì chị giúp vài triệu đồng làm vốn buôn bán nhỏ; người chị giúp vật liệu để sửa nhà. Đối với những học sinh nhà nghèo học giỏi, chị tặng xe đạp, cặp sách, bút, vở, đóng học phí để động viên các cháu vươn lên. Tổng giá trị từ sự giúp đỡ của chị trên 250 triệu đồng. Năm 2018, chị hỗ trợ 60 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện ở thị trấn. Sắp tới, chị còn tài trợ làm một con đường bê tông lớn ở địa phương với tổng giá trị 700 triệu đồng.
Một nghĩa cử của chị Hà mà người dân địa phương nhắc mãi là chị đã cưu mang, giúp đỡ chị Nguyễn Thị Trâm, 30 tuổi, ở xóm 6, thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu trì. Trâm là một trong hai đứa con bị mẹ ruột mắc bệnh tâm thần ném xuống giếng cách đây 16 năm. Gia đình Trâm có 6 anh chị em nhưng hoàn cảnh cực kỳ khó khăn do cha mẹ đều bệnh tật. Suốt 16 năm qua, chị Hà đã hỗ trợ Trâm ăn học và làm việc tại công ty. Khi nhắc về chị Hà, Trâm rưng rưng: “Ngày đó, cô Hà nhận nuôi tôi, chăm lo như con, cho tôi phụ việc lặt vặt trong nhà để có tiền đem về giúp gia đình. Giờ đây, cô nhận tôi vào làm việc ở công ty và thường xuyên gởi quà, tiền cho gia đình, sửa nhà cho ba mẹ... Gặp được cô là may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi”.
Chị Nguyễn Thị Hà luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận sự cảm thông, chia sẻ của chồng con. Hai con trai và chồng chị đều cùng chung vai gánh vác sự nghiệp với chị. Quan niệm của chị, thành công của người phụ nữ không chỉ là thành đạt trong công việc mà phải chu toàn cuộc sống gia đình, con cái khôn lớn trưởng thành và luôn hạnh phúc.
HẢI YẾN