Những đêm võ đài đậm nghĩa tình
Cá nhân tự đứng ra tổ chức võ đài có quy mô lớn đã là chuyện hiếm. Tổ chức đêm võ đài mà lại không bán vé, phục vụ đồng bào miễn phí thì trước nay chưa có. Bằng tâm huyết của mình, võ sư Hồng Kha đã làm được điều vừa khó vừa hiếm này. Ðáp lại tấm chân tình của một người mộ võ cổ truyền như võ sư Hồng Kha, đêm võ đài “rực lửa” tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn được người dân cổ vũ nhiệt tình.
Đông đảo khán giả nhiều lứa tuổi đã đến cổ vũ cho các trận thi đấu võ đài vào tối 15.6.
Suốt mấy chục năm qua, với tâm huyết góp phần bảo tồn và phát huy võ cổ truyền, võ sư Hồng Kha (60 tuổi), Phó Chủ tịch Hội Võ thuật TP Quy Nhơn, đã tổ chức rất nhiều đêm thi đấu võ đài ở trong và ngoài tỉnh. Thế nên, chuyện ông ấp ủ tổ chức đêm võ đài miễn phí phục vụ đồng bào tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, được mọi người, trong đó có rất nhiều học trò cũ ủng hộ. “Rất trân trọng cảm ơn sự chung tay không chỉ của học trò cũ, mà còn từ một số người dân, công ty, cơ sở kinh doanh…, để ý tưởng tổ chức võ đài phục vụ cộng đồng của tôi sớm thành hiện thực...”, võ sư Hồng Kha bộc bạch.
Sàn giao dịch bất động sản Anh Quân (TP Quy Nhơn) là nhà tài trợ chính cho đêm võ đài bằng tiền mặt và quà tặng trị giá hàng chục triệu đồng. Anh Huỳnh Tấn Đạt, theo học ở võ đường Hồng Kha từ cách đây gần 30 năm, là người khích lệ tinh thần và hỗ trợ thầy 6 triệu đồng tổ chức võ đài. Một số học trò cũ khác dù không dư dả gì, khi biết tin cũng “của ít lòng nhiều” tìm về trao tiền ủng hộ tận tay thầy. Có nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường Trần Quang Diệu đã “rộng cửa” đón một số đoàn về tham gia võ đài đến ở miễn phí. UBND và CA phường Trần Quang Diệu, Phòng VH-TT&TT TP Quy Nhơn, Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh... đã quan tâm hỗ trợ các khâu tổ chức.
“Trước giờ nghe nói võ sư Hồng Kha hay đi tổ chức thi đấu võ thuật gì đó, nay mới được tận mắt chứng kiến ông làm MC dẫn dắt chương trình đầy lôi cuốn, lại mời được võ sĩ giỏi nhiều nơi về tranh tài. Nhiều người dân địa phương lần đầu tiên được biết thi đấu võ đài là thế nào...”
Anh Nguyễn Văn Chính, người dân phường Trần Quang Diệu
Võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đáng lẽ đã diễn ra ngày 2.6 vừa qua, nhưng khi các đoàn đã về chuẩn bị thi đấu thì đành phải hoãn lại bởi thời tiết xấu. Chưa gì đã thâm hụt chi phí ngoài dự kiến, nhưng võ sư Hồng Kha vẫn quyết tâm tổ chức cho bằng được. Và 3 đêm võ đài (từ 15 - 17.6), với sự tham gia của 75 VĐV của 28 võ đường trong tỉnh (TP Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vân Canh, Vĩnh Thạnh) và ngoài tỉnh (Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên) đã thành hình.
Võ sư Đoàn Minh Vương, ở huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Gần nửa tháng trước, chúng tôi cùng nhiều võ đường khác đã đến rồi lại về khi chưa tham gia võ đài của võ sư Hồng Kha, do trời mưa liên tục mấy ngày. Tôi nể phục võ sư Hồng Kha bởi tổ chức võ đài vốn phải tốn nhiều công sức, lại miễn phí phục vụ người dân, nên lần này tiếp tục “xuống núi” để dẫn học trò đi thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh...”. Chuẩn võ sư Dương Văn Hành, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn, chia sẻ: “Trân trọng tâm huyết của võ sư Hồng Kha, tôi đã ủng hộ 1 triệu đồng tổ chức võ đài và tham gia làm trọng tài không nhận thù lao...”.
19 giờ 30 phút đêm 15.6, võ đài liên tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã khai mạc tại KV 8, phường Trần Quang Diệu. Dù trùng với thời gian diễn ra những trận bóng đá World Cup 2018, nhưng khi các võ sĩ bắt đầu thượng đài, người xem nhiều lứa tuổi cũng đông dần, vây kín xung quanh sàn đài. Nhiều thanh niên ở địa phương chia sẻ chọn xem đấu võ thay cho bóng đá, bởi bóng đá có thể xem lại còn võ đài thì còn lâu mới có thể xem nữa....
Được khán giả cổ vũ nhiệt tình, 8 cặp đấu (6 cặp nam, 2 cặp nữ, ở các hạng cân từ 48 đến 90 kg) giữa các võ sĩ ở trong và ngoài tỉnh đã diễn ra hết sức sôi nổi, kịch tính, nhờ các võ đường đều tuyển chọn võ sĩ hàng đầu tham gia. Gần 10 giờ đêm các trận đấu mới kết thúc, người dân hào hứng hẹn nhau đêm mai lại đến “coi tiếp cho đã”...
Tối nay (17.6), đêm võ đài cuối cùng sẽ diễn ra. Nhưng từ trước đó, niềm vui từ một sự kiện thể thao riêng có trên địa bàn, sự chia sẻ hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức, sự đón nhận chân thành của công chúng đã khẳng định 3 đêm võ đài ước mơ của võ sư Hồng Kha đã thành công trọn vẹn.
HOÀI THU