Khi siêu sao khóc…
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Brazil và Costa Rica vang lên, tiền đạo Neymar quỳ xuống sân cỏ và ôm mặt khóc nức nở, dù trước đó anh vừa góp công trong chiến thắng của đội bóng xứ sở Samba...
Neymar khóc nức nở sau khi trận đấu Brazil - Costa Rica kết thúc.
Trong trận gặp đội Costa Rica vào đêm 22.6, siêu sao Neymar tiếp tục là tâm điểm được dồn bóng của đội Brazil. Áp lực dường như đè nặng lên từng pha xử lí bóng của anh. Và Neymar có hiệp 1 rất đáng thất vọng khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn, chưa tạo đột biến cho lối chơi của Brazil, cũng như không thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật đã đưa anh trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới. Sang hiệp 2, khi HLV Tite điều chỉnh chiến thuật, chia bớt áp lực lên Neymar; Coutinho được phép di chuyển và nhận bóng nhiều hơn; Neymar “dễ thở” hơn hẳn. Nhưng cách chơi bóng còn rườm rà vẫn khiến anh chưa thể có bàn thắng. Dẫn đến cách tiêu cực theo nhận định của trọng tài dựa trên công nghệ VAR, có vẻ Neymar là “kịch sĩ” khi té ngã trong vòng cấm, nên Brazil rút cuộc cũng chẳng được hưởng phạt đền.
Không chỉ Neymar mà cả Brazil tìm thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi trận đấu có hơn 6 phút bù giờ. Và Neymar ghi bàn thắng vào đúng phút bù giờ cuối cùng. Bàn thắng “quý hơn vàng” về mặt tâm lí cho Neymar. Những giọt nước mắt của anh khi kết thúc trận đã nói lên những áp lực mà siêu sao này phải gánh chịu...
Hình ảnh của Neymar cũng tiêu biểu cho áp lực “tựa ngàn cân” khi những siêu sao hàng đầu thế giới thi đấu với trên vai là cả gánh nặng kỳ vọng, vinh quang; thậm chí có người phải “gánh” cả đội bóng tại đấu trường World Cup. Điển hình Messi, áp lực lên đội trưởng đội tuyển Argentina còn lớn hơn, khi anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội để phát huy sự sắc bén, nguy hiểm...như khi ở CLB Bacelona. Ngày 20.6 vừa qua, mẹ của Messi đã chia sẻ trên kênh truyền hình El Trece về mục tiêu lớn nhất của con trai bà là giành chức vô địch World Cup, nên gia đình anh đã chứng kiến Messi đau khổ và khóc nhiều lần…
Đấu 2 trận và chỉ được có 1 điểm, Messi và Argentina chưa rơi nước mắt. Có lẽ anh đang nén “nỗi đau trong tim” khi trải qua những thời điểm tồi tệ khi sút hỏng quả phạt đền trong trận gặp Iceland. Đến trận đại bại trước Croatia, có nguyên nhân quan trọng từ áp lực khiến Messi càng mờ nhạt. Anh bị đối phương “thập diện mai phục” nên lối chơi của Argentina xoay quanh “trục trung tâm” là siêu sao này, nhưng theo thống kê cả trận Messi chạm bóng còn ít hơn đến 6 đồng đội… Nhưng thử hỏi, có đội bóng lớn nào, có ngôi sao nào không chịu áp lực? Hoàn toàn không có. Mọi vinh quang đều có giá tương xứng của nó và ai cũng biết điều này ngay từ khi chưa vang lên tiếng còi khai cuộc.
Cơ hội chỉ còn lại vẻn vẹn trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng để hai đội bóng hàng đầu Nam Mỹ tự định đoạt số phận của mình. Đội tuyển Brazil rộng cửa hơn, khi chỉ cần hòa Serbia là có vé vào vòng 1.8, trong khi Argentina phải thắng Nigeria mới có thể hi vọng lách qua “khe cửa hẹp” ... Người hâm mộ vẫn tiếp tục đặt niềm tin và trông chờ Neymar, Messi vượt qua được áp lực để tỏa sáng trong trận đấu mà đội bóng cần đến họ nhất. Còn nếu không, thật buồn khi lại phải chứng kiến “nước mắt siêu sao” làm tan nát trái tim bao người yêu bóng đá đẹp…
MAI THƯ