Ðánh thức năng lượng sống…
Đời ngắn đừng ngủ dài (NXB Trẻ, 2018) là tác phẩm của tác giả Robin Sharma, do Phạm Anh Tuấn dịch bao gồm 101 quan điểm, mẩu chuyện nhỏ được viết ngắn gọn, hàm súc chứa đựng nhiều thông điệp, mang đến nhiều cảm xúc tích cực cho người đọc.
Cuốn sách không đòi hỏi bạn phải đọc theo trình tự từ đầu đến cuối. Lần giở một trang bất kỳ, bạn sẽ tìm thấy một thông điệp hữu ích nào đó. Một ví dụ - “Nếu đã cố làm mọi thứ nhưng sự việc vẫn không như kết quả bạn mong muốn, đừng cố quá sức. Nghỉ ngơi đi. Có thể mọi chuyện không hề sai. Có thể chưa đến lúc. Có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác đang mở ra... Mọi điểm kết thúc đều mở ra một điểm khởi đầu mới” (Đừng cố quá sức).
Đọc sách, từ những thông điệp, ta thêm trân trọng từng người đi qua cuộc đời mình, sẽ nhắc nhủ bản thân phải biết lắng nghe, sẻ chia và không ngưng học hỏi: “Và nếu may mắn nói chuyện với một người khôn ngoan - đúng dịp - thì cuộc trò chuyện duy nhất ấy có thể là thứ sẽ thay đổi cách bạn suy nghĩ, cảm xúc, hành xử mãi mãi. Họ mài giũa bạn và biến đổi bạn với những điều tốt đẹp. Mỗi người bạn biết, đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì” (Lắng nghe kỹ).
Cuốn sách với những thông điệp hữu ích đã “đánh thức” năng lượng sống tích cực, để ta nhận diện bản thân, bước qua những rào cản tự ti, mặc cảm. Và hơn hết, chính là sự trân quý hiện tại, sống hết mình: “Cuộc đời là để sống. Vậy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Banijamin Franklin từng nhận xét rằng: Sau khi chết rồi, bạn sẽ có dư thời gian để ngủ” (Đời ngắn đừng ngủ dài).
VÂN PHI