Những cú sốc đúng chất bóng đá
Bản chất bóng đá là không thể nói trước kết quả và bất ngờ. Nhưng đến mức như những gì ta đang chứng kiến ở vòng chung kết World Cup 2018 thì xưa nay chưa có.
Đương kim vô địch World Cup thua ê chề trước Hàn Quốc - đội bóng châu Á vốn đã bị loại. Đội đầu bảng trước đó, ôm tới 6 điểm mà phải nhờ sự trợ giúp của đội bóng khác mới có thể lọt vào vòng trong. Đấy mới chỉ là 2 điểm bất ngờ của lượt đấu bảng của vòng chung kết (VCK) World Cup 2018.
Đội đương kim vô địch Đức đã gây sốc nặng khi lần đầu tiên bị loại ngay vòng bảng sau trận thua đội Hàn Quốc.
Tính đến rạng sáng 28.6, đã có 12 trong tổng số 16 trận còn lại của vòng đấu bảng World Cup 2018 đã diễn ra. Phần lớn trong số đó đều là những trận đấu đầy bất ngờ, thậm chí là sốc nặng theo những kịch bản mà khó ai nghĩ ra trước khi bóng lăn.
Khá nhiều đội bóng được đánh giá thấp hơn, hoặc đã bị loại sau hai vòng đầu, lại chiến thắng hoặc thi đấu ngang ngửa với những đội bóng được đánh giá cao hơn nhiều. Trong khi có những đội bóng lớn lại đánh mất mình hoặc “chết đi sống lại” ở những phút cuối trận đấu.
Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu bảng, thậm chí có lẽ là của cả VCK, là việc đội tuyển Đức sớm “bật bãi”. Đức bước vào giải trong niềm kiêu hãnh khi được đánh giá là ứng cử viên số 2 cho ngôi vô địch. Dù thi đấu không thuyết phục thì đội bóng này vẫn được đánh giá cao trước trận đấu cuối cùng. Hầu hết các nhà cái đều “ra kèo” Đức chấp đến 2 trái trước đội Hàn Quốc (bởi đã hết cơ hội sau 2 trận thua).
Nhưng thật không ngờ Hàn Quốc lại chơi ngang ngửa với Đức, để rồi ghi luôn 2 bàn thắng trong 8 phút bù giờ, ngẩng cao đầu ra về trong vinh quang. Nhiều tờ báo lớn ở Đức đã gọi đây là nỗi ô nhục lớn nhất trong lịch sử dự World Cup của người Đức.
Chiến thắng gây “địa chấn” của Hàn Quốc cũng đã giúp cho nhiều người Mexico mừng đến phát khóc! Thường thì sau 2 trận thắng ở một bảng đấu có 4 đội, đội bóng sở hữu 6 điểm sẽ ung dung tính chuyện vòng trong, thậm chí có thể đưa đội hình dự bị cho lượt đấu cuối. Mexico có 2 trận thắng rất thuyết phục bằng lối đá phòng ngự phản công cực hay. Nhưng do cục diện đặc biệt của bảng F, họ buộc phải căng mình chiến đấu ở lượt trận thứ 3 mới mong có vé vào vòng trong. Từ chỗ là đội bóng rộng cửa nhất ở bảng F, chẳng ai ngờ Mexico lại đại bại 0-3 trước Thụy Điển, để rồi phải hồi hộp trông chờ đến “rụng tim” ở những phút bù giờ, cầu mong Đức không ghi bàn thắng vào lưới Hàn Quốc... Mexico rốt cuộc phải vào vòng 1/8 theo lối “cửa phụ” được mở bằng chiếc chìa khóa có tên Hàn Quốc.
Nếu cần có tên gọi cho vòng bảng World Cup 2018, sẽ chỉ có thể gói gọn trong mấy từ “quá nhiều bất ngờ”. Cuộc vui World Cup vì thế sẽ càng thêm hấp dẫn!
MAI THƯ