Hiến máu cứu người là một hạnh phúc to lớn
Tham gia phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện Tuy Phước, chị Huỳnh Thị Bảy (49 tuổi, ở thôn Thanh Huy 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, ảnh) là một điển hình. Điểm đáng chú ý ở chị Bảy không chỉ là 12 lần trực tiếp hiến máu cứu người, mà chị còn là người rất tích cực vận động bạn bè, người thân cùng hiến máu tình nguyện.
Chị Bảy chia sẻ: Năm 2012, nghe Hội LHPN xã vận động tham gia hiến máu tình nguyện, tôi thấy mình đủ điều kiện để tham gia nên đăng ký ngay. Sau đó, càng ngày tôi càng ý thức rõ ràng rằng, cho đi một phần máu, mình không thiệt hại gì nhiều, nhưng với người đang cần máu, đó lại là chuyện rất quan trọng. Tôi nghe các bác sĩ nói, khi một người cần tiếp máu tức là sức khỏe của họ đang bị ảnh hưởng nguy hiểm. Có thể giúp được cho ai thì nên giúp, mà hiến máu là cứu người nên cứ mỗi năm tôi lại hiến 2 lần!”.
Không chỉ có vậy, để có thể sẵn sàng hiến máu tình nguyện, chị Bảy đặt mục tiêu giữ gìn sức khỏe, luyện tập thể thao. Suy nghĩ của chị rất đơn giản nhưng khiến nhiều người xúc động nên sau khi nghe chị động viên, khá nhiều người đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bà Huỳnh Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước An, nhận xét: Chị Bảy là một nông dân, là một bà nội trợ nhưng chị rất tích cực tham gia công tác xã hội. Phải công nhận rằng, nhờ nhiệt tình của chị mà hiện nay phong trào tham gia hiến máu tình nguyện trong phụ nữ xã diễn ra khá sôi nổi. Nhiều chị còn thi đua giữ gìn sức khỏe ổn định để xem thử ai hiến máu được nhiều lần hơn.
Với những nỗ lực trong việc hiến máu tình nguyện, chị Huỳnh Thị Bảy được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tuy Phước tặng giấy khen và biểu dương nhiều lần. Nghe hỏi về chuyện này, chị Bảy chỉ cười: Mình cũng không nghĩ đó là chuyện gì lớn lao hay là cống hiến. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng, hiến máu là đang trực tiếp giúp đỡ ai đó, là giúp các bác sĩ cứu sống người bệnh. Tham gia cứu sống người ta là một hạnh phúc to lớn!
XUÂN VINH