Hỏi Kim Dung
Cúi đầu trước những thánh thi, tiên thi cao khiết…
lẽ đương nhiên!
sao ta lại say bao kiếm khách của ông?
Một Quách Tĩnh - Hoàng Dung
kéo cả ăn mày đi giữ nước
không cần chức tước vua phong!
Một Dương Quá gác lại thù riêng
chung tay đuổi giặc
yêu “Cô Cô” bất chấp cả luân thường!
Một Trương Vô Kỵ kỳ tài mà không màng
minh chủ đế vương
yêu con gái giặc nhưng không đầu giặc
báo quốc tận trung!
Ta càng say một Lệnh Hồ Xung
thân như mây trôi
hồn như nước chảy
tài cao không hùng bá võ lâm
ngàn chén tiêu dao cùng trời đất
người phụ ta, ta chẳng phụ người!
những chánh giáo, ma giáo không phân
được chân lý ở đời
nhìn từng con người mà nhận ra tốt xấu
non nước bình yên, ẩn bóng tận non xanh!
Và bao “nghĩa hiệp” tài danh…
còn trong lòng thiên hạ!
Chỉ có điều này hơi lạ
đạo hay mệnh trời
ông chẳng nói một lời
và bỗng mất võ công trước những Nhạc
Bất Quần hữu hảo?!
VĂN TRỌNG HÙNG